Giáo Xứ Tử Nê: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Cho 217 Em Thiếu Nhi

Sáng Chúa nhật, ngày 26/7/2026, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự Thánh lễ và cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho 217 em thiếu nhi Giáo xứ Tử Nê. Đây là một ngày hồng phúc, ghi dấu bước trưởng thành quan trọng trong đời sống đức tin của các em cũng như của toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên giáo xứ đã rộn ràng trong bầu khí hân hoan. Những tà áo trắng tinh khôi của các em thiếu nhi hòa cùng niềm vui của quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa đầy xúc động. Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, đoàn đồng tế sốt sắng tiến vào thánh đường trong lời ca nhập lễ.

Hiệp dâng thánh lễ với Đức Cha Giuse, có sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Ngát – Chánh xứ Ngăm Giáo, Cha Thư ký Augustinô Phạm Đức Lực, cùng cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Khiêm và cha Phụ tá Giuse Đinh Văn Tân. Sự hiệp thông của quý cha cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã dệt nên một của lễ tạ ơn vô cùng sốt sắng và linh thánh.

Khởi đi từ bài Tin Mừng và 2 bài đọc trong thánh lễ, Đức Cha Giuse nhấn mạnh đến ơn khôn ngoan biết lắng nghe Lời Chúa. Giữa một thế giới hôm nay với quá nhiều ồn ào và những cám dỗ bủa vây, ngài mời gọi các em hãy biết mở lòng mình, dùng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để lắng nghe, phân định và đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày, trở nên những người con ngoan hiền của Giáo hội và xã hội.

Cao điểm của Thánh lễ là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Trước bàn thờ Chúa, 217 em thiếu nhi dõng dạc lập lại lời tuyên xưng đức tin với một tâm thế trưởng thành và mạnh mẽ. Trong bầu khí linh thiêng, Đức Cha cùng quý cha đặt tay cầu nguyện, khẩn xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ dồi dào bảy ơn của Người trên các em. Sau đó, từng em cùng với người đỡ đầu tiến lên lãnh nhận Bí tích, được xức dầu Thánh trên trán và ghi dấu ấn tín Chúa Thánh Thần qua lời: “Con hãy nhận lấy Ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.”

Từ giây phút ấy, các em được kiện toàn trong đời sống Kitô hữu, lãnh nhận trọn vẹn hồng ân Chúa Thánh Thần để trở nên những chứng nhân can đảm của Tin Mừng, biết sống đức tin bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và làm chứng giữa thế giới hôm nay.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, đại diện các em thiếu nhi đã dâng lời tri ân chân thành lên Đức Cha Giuse, quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Sơ, các anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên cùng các bậc sinh thành đã tận tình nâng đỡ, dạy dỗ và chuẩn bị cho các em có được ngày hồng phúc hôm nay.

Thánh lễ khép lại trong lời nhắn nhủ xúc động của vị chủ chăn Giáo phận dành riêng cách đặc biệt cho bà con dân xứ Tử Nê. Trong bối cảnh, chỉ còn chưa đầy một tháng, toàn bộ Giáo xứ Tử Nê gồm họ nhà xứ, Giáo họ Hương La và Giáo họ Bái Giang sẽ di dời nhường đất cho dự án Sân Bay Gia Bình.

Ngài an ủi đoàn con cái sống phó thác, trung tín, gìn giữ Đức Tin là di sản dành cho con cháu. Đồng thời, Đức Cha cũng nhấn mạnh sự đồng hành của ngài, của quý cha và của toàn thể Giáo hội với bà con trong chặng đường phía trước. Những lời động viên chân thành ấy đã trở thành nguồn an ủi và tiếp thêm sức mạnh để cộng đoàn vững vàng bước đi trong niềm tin và hy vọng.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ, hướng dẫn và thổi bùng ngọn lửa yêu mến trong tâm hồn 217 em thiếu nhi, để các em luôn là những nhân chứng sống động của tình yêu Chúa giữa lòng đời.

BTT Gx Tử Nê