Bài hát cộng đồng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên năm A

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:

Bài hát gợi ý

Đồng hành với ca trưởng

Hát mẫu

BÀI HÁT GỢI Ý

  TÊN BÀI TÁC GIẢ
Ca nhập lễ TÔI MUỐN HÁT BÀI CA Lm. Kim Long
Đáp ca THÁNH VỊNH 144

THÁNH VỊNH 144

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Tung hô Tin Mừng TUNG HÔ TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Dâng Lễ DÂNG 1 Lm. Nguyễn Duy
Hiệp Lễ CON TIN CHÚA ƠI Duy Thiên
Kết lễ ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA

Tải về file PDF

CA  NHẬP LỄ :

TÔI MUỐN HÁT BÀI CA

Lm. Kim long

ĐK. ĐK. Tôi muốn hát một bài ca, một bài ca, ca tụng Thiên Chúa tôi. Uy danh Người rất huy hoàng, quyền lực Chúa luôn vinh thắng muôn muôn đời.

  1. Hỡi địa cầu hãy tôn thờ Chúa, Người tuyên phán và tạo tác mọi loài. Người thở hơi cho muôn vật sinh sống, không một ai thắng nỗi lời Người.

 

  1. Núi cao hòa với muôn triều sóng, dù cho đá mềm như sáp chảy ròng. Tự ngàn xưa, ai trung thành yêu Chúa, muôn đời luôn sống bởi tình Người.
  2. Những tâm hồn kính yêu một Chúa, thực cao quí vượt trên các lễ vật. Ngào ngạt thơm như hương trầm nghi ngút, dâng toàn thiêu trước ngai tòa Người.

ĐÁP CA:

  1. THÁNH VỊNH 144

Lm. Huy Hoàng

Đáp: Chúa ở gần những kẻ cầu khẩn Người.

  1. Luôn mọi lúc con chúc tụng Ngài, Thánh Danh Ngài vạn đời ngợi ca. Ngài là Chúa rất đáng ca tụng, Ngài vĩ đại chẳng ai dò ai thấu tận suy.
  2. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu không mau giận và giàu tình thương. Ngài nhân ái với hết muôn người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
  3. Lối đường Chúa ngàn năm chân thật bao công việc của Ngài đầy yêu thương. Ngài gần gũi với những ai kêu cầu Ngài ở gần với ai thành tâm khẩn cầu luôn.

TUNG HÔ TIN MỪNG:

Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con,  để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Alleluia.

  1. THÁNH VỊNH 144

Kim Long

Đáp: Chúa ở gần những ai cầu khẩn Chúa.

  1. Lạy Chúa, con ngày ngày xin tán dương, xin ca tụng danh Chúa muôn đời. Chúa cao trọng rất đáng ca ngợi, cao trọng vô biên, chẳng ai người dò thấu tận suy.
  2. Thật Chúa nhân hậu và hay xót thương, không mau giận nhưng sẵn ân tình. Chúa nhân hậu với hết mọi người, tỏ lòng khoan dung với muôn loài Ngài đã dựng nên.
  3. Đường lối của Ngài đều thật chí công, bao công việc chan chứa ân tình. Chúa ở gần những kẻ kêu nài, những kẻ chuyên chăm biết tâm thành cầu khẩn Ngài liên.

 TUNG HÔ TIN MỪNG:

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con biết lắng nghe lời Con Chúa phán dạy. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

CA DÂNG LỄ

DÂNG 1

Nguyễn Duy

1.Nguyện dâng Chúa lễ tình yêu chân thành, này tấm bánh đây rượu nho thơm ngát. Nguyện dâng Chúa đôi bàn tay con hiến, Chúa thương chấp nhận ban phước lành tháng năm.

ĐK. Nguyện dâng Chúa tâm tình con thiết tha, xin Cha thương ủ ấp trái tim hồng. Nguyện dâng Chúa bánh rượu thơm trắng trong, xin trung kiên mến yêu Ngài hết lòng.
2. Đoàn con cái đã về đây chung lời, hợp dâng Chúa tâm hồn và thân xác. Nguyện mãi mãi suốt đời yêu nhau hơn, Chúa thương kết hiệp muôn tấm lòng chúng con.
3. Nguyện xin Chúa cho ngưởi xin lễ này, mọi ơn thánh dư đầy muôn vinh phúc. Ngài thương đoái linh hồn người đã mất, chóng về Thiên Đàng hưởng phúc lành Chúa ban.

CA HIỆP LỄ

CON TIN CHÚA ƠI
Lm. Duy Thiên

1.Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dãi dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn. Tình Ngài thương vẫn luôn vuông tròn. Niềm cậy trông Chúa thương đời con.

ĐK. Con tin Chúa ơi! Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi! Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.

  1. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề. Tình Ngài hôm qua sao hôm nay tựa làn khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con tin Chúa thương con nhiều. Dù đời con đớn đau trăm chiều. Nguồn ủi an Chúa là Tình Yêu.
    3. Dù hôm nay đây đường trần ai vương vấn bên lòng. Tình Ngài bao dung luôn cho con trọn niềm tín trung. Dù đường còn dài ngày mưa đêm buồn mãi thôi. Con luôn vẫn tin nơi Ngài. Dù đời con sống trong u hoài. Tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai.
  2. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành. Tình đời như vôi cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình Ngài nhiệm mầu dìu con qua từng tháng năm. Con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình. Ngài chờ con giữa ánh bình minh.

CA KẾT LỄ:

ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA

ĐK: Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường, chông gai nguy khó coi thường ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiên ngang theo Chúa ra đi. Dù đường đầy muôn chông gai ta có lo chi. Đi theo Thiên Chúa kêu mời, mang tin yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa Trời.

1/ Chúa là mục tử dẫn dắt ta đi. Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi. Trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi.

2/ Chúa là đường ngay ta quyết đi theo. Chúa là chân lý ta quyết tin yêu. Đi theo Chúa khắp nơi truyền rao Phúc Âm. Mang tin mến yêu thương nào ta bước đi.

ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG

HÁT MẪU

Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh