Caritas Giáo xứ Nam Viên: Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 10 năm thành lập 2016 – 2026

Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

Ngày 12/8/2026, trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn Giáo xứ Nam Viên long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Caritas.Thánh lễ do cha xứ Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thuận chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có quý Cha trong ban Caritas Giáo phận Bắc Ninh, quý cha trong giáo phận, quý cha ban Caritas Giáo phận Thanh Hóa cùng cha quê hương. Hiện diện trong thánh lễ hôm nay có quý dì trong ban Caritas Giáo phận Bắc Ninh và Giáo phận Thanh Hóa, quý ân nhân, những người đã từng được ban Caritas giúp đỡ, Giám đốc Bệnh viện huyện Tiên Du, quý vị đại biểu, bà con giáo dân trong giáo xứ, và những người luôn âm thầm đồng hành với hoạt động bác ái của Caritas Giáo xứ Nam Viên. Mười năm không phải là một chặng đường quá dài, nhưng đủ để ghi dấu biết bao câu chuyện của tình người: những lần thăm hỏi người đau yếu, những phần quà trao đến những hoàn cảnh khó khăn, những chuyến đi sẻ chia, những người được nâng đỡ lúc hoạn nạn và cả những giọt nước mắt được lau đi bằng sự hiện diện chân thành.

Đằng sau mỗi hoạt động bác ái là một lời nhắc nhở rằng: mỗi người nghèo, mỗi người đau khổ, mỗi hoàn cảnh khó khăn đều là một người anh chị em mà chúng ta được mời gọi yêu thương và phục vụ.

Trong bài giảng, Cha Cha Giuse Nguyễn Văn Nguyên đã gửi đến Caritas những chia sẻ sâu sắc và thiết thực về hành trình làm bác ái. Bác ái không đơn giản chỉ là trao một phần quà, một khoản tiền hay giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn. Bác ái trước hết là trao đi tình yêu, sự tôn trọng, sự hiện diện và phẩm giá của một con người.Cha cũng giúp cộng đoàn nhìn lại những điều cần lưu ý trong hành trình phục vụ: làm bác ái với một trái tim chân thành, một tinh thần khiêm nhường, sự khôn ngoan và tinh thần trách nhiệm; biết lắng nghe trước khi giúp đỡ, biết đồng hành thay vì chỉ trao tặng, và trên hết, luôn để Đức Kitô là trung tâm của mọi hoạt động phục vụ.

Những lời chia sẻ ấy trở thành một bài học quý giá để mỗi thành viên Caritas tiếp tục nhìn lại chính mình và tự hỏi: Chúng ta phục vụ vì điều gì? Chúng ta đang phục vụ bằng trái tim nào? Và qua những việc bác ái của mình, người khác có nhận ra tình yêu của Đức Kitô hay không?

Trước khi kết thúc Thánh lễ, trưởng nhóm Caritas Giáo xứ Nam Viên đã có những lời cảm ơn chân thành gửi đến quý Cha, quý Dì, quý ân nhân, quý vị đại biểu, những người đã từng được Caritas giúp đỡ, cùng toàn thể cộng đoàn.Mười năm qua là một hành trình đáng trân trọng. Nhưng 10 năm không phải là điểm kết thúc. Đó là một cột mốc để Caritas Nam Viên tiếp tục lên đường. Ước mong mỗi thành viên Caritas luôn giữ được ngọn lửa của những ngày đầu, luôn biết “phục vụ trong yêu thương”, để trong từng việc nhỏ bé mình làm, tình yêu của Đức Kitô tiếp tục được lan tỏa đến những người nghèo, người đau khổ và những người đang cần đến chúng ta.

BTT Caritas Nam Viên