Ban Loan Báo Tin Mừng: Buổi Gặp Gỡ, Học Hỏi Tại Giáo Xứ Tiên Lục

Chúa Nhật XXI Thường niên, ngày 23 tháng 8 năm 2026, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Bắc Ninh cùng với quý Cha đặc trách các hội đoàn tổ chức buổi gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi tại Giáo xứ Tiên Lục, Giáo hạt Bắc Giang. Đây là điểm cuối trong chuỗi gặp gỡ tại Giáo hạt, sau các Giáo xứ Thiết Nham, Yên Lễ và Trung Lai.

Chương trình quy tụ khoảng 400 đại diện các hội đoàn, ban ngành như Hội Trưởng gia đình, Ban Giáo xứ, Ban Hành giáo, Ban Thừa tác viên, Kèn Nam, Ban Loan Báo Tin Mừng, Bảo vệ sự sống – Caritas, Ca đoàn, Phong trào Cursillo, Khôi Bình và các thành phần khác trong Giáo hạt.

Vào lúc 7 giờ 15, Cha xứ Đa Minh Nguyễn Văn Bích ổn định chương trình và thánh hóa ngày gặp mặt. Tham dự buổi học có Cha đặc trách Ban Loan Báo Tin Mừng Giuse Nguyễn Văn Công, Cha Gioakim Nguyễn Đức Thành, Cha Giuse Nguyễn Văn Phong, Cha Phó xứ Tiên Lục, Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Hà, quý Thầy cùng đông đảo các tham dự viên.

Trong phần chia sẻ đầu tiên, Cha Gioakim Nguyễn Đức Thành trình bày cách ngắn gọn, dễ hiểu những nội dung chính của Tông huấn Loan Báo Tin Mừng của Đức Giáo hoàng Phaolô VI, đồng thời giới thiệu khái quát bối cảnh truyền giáo của Giáo phận. Cha mời gọi các tham dự viên ý thức sâu sắc hơn về ơn gọi môn đệ thừa sai và sống tinh thần hiệp hành cách cụ thể trong đời sống.

Theo đó, việc loan báo Tin Mừng bắt đầu từ sự canh tân con người từ bên trong, góp phần thay đổi môi trường và cơ cấu xã hội, đồng thời Phúc Âm hóa văn hóa bằng chính chứng tá đời sống. Đời sống đức tin cần được đặt trên nền tảng niềm hy vọng, bởi chính niềm hy vọng giúp người Kitô hữu có động lực để chia sẻ Tin Mừng.

Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các phương tiện truyền thông cách có trách nhiệm; khuyến khích các tham dự viên theo dõi những kênh truyền thông chính thức của Giáo phận và Giáo hội, đồng thời thận trọng trước những nội dung trên mạng có thể gây hoang mang hoặc làm lung lay đức tin.

Một nội dung quan trọng khác được đề cập là cách thức sống của người môn đệ thừa sai: lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe nhau và đối thoại trong Chúa Thánh Thần. Tinh thần này cần được thể hiện trong các hội đoàn, môi trường làm việc và đời sống xã hội, nhằm góp phần xây dựng gia đình, hội đoàn và cộng đoàn giáo xứ.

Tiếp đó, Cha đặc trách Giuse Nguyễn Văn Công hướng dẫn về mối tương quan giữa kế hoạch truyền giáo và huấn luyện truyền giáo. Nếu kế hoạch truyền giáo hướng tới những công việc cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định, thì huấn luyện truyền giáo đặt câu hỏi căn bản hơn: Tôi là ai? Tôi có thực sự trở thành người loan báo Tin Mừng không?

Từ đó, Cha triển khai tiến trình năm bước đào luyện người môn đệ thừa sai, giúp các tham dự viên nhận ra rằng loan báo Tin Mừng không chỉ dừng lại ở việc tổ chức chương trình, nhưng phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, nhất là thăm viếng, chăm sóc người bệnh, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn và đến với những người chưa nhận biết Chúa.

Kết thúc buổi chia sẻ, Cha đặc trách Giuse Nguyễn Văn Công cảm ơn Cha xứ Đa Minh Nguyễn Văn Bích và Giáo xứ Tiên Lục đã quảng đại chuẩn bị địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình. Đáp lời, Cha xứ Đa Minh cảm ơn quý Cha và Ban Loan Báo Tin Mừng đã tổ chức buổi học, đồng thời khích lệ các tham dự viên sau khi trở về hãy tiếp tục sống căn tính của người môn đệ thừa sai. Cha chia sẻ kinh nghiệm của Giáo xứ Tiên Lục trong việc gặp gỡ và loan báo Tin Mừng cho anh chị em lương dân, qua đó góp phần hình thành và phát triển cộng đoàn như hiện nay.

Buổi học kết thúc lúc 11 giờ 30. Sau đó, các tham dự viên cùng chia sẻ bữa cơm trong tinh thần hiệp hành trước khi lên đường trở về. Ngày gặp gỡ tại Tiên Lục khép lại, nhưng lời mời gọi sống và loan báo Tin Mừng vẫn tiếp tục được trao gửi nơi mỗi người, để mỗi Kitô hữu thực sự trở thành một môn đệ thừa sai trong gia đình, cộng đoàn và môi trường mình đang sống.

BTT Ban Loan Báo Tin Mừng