Giáo Xứ Tử Nê: Ban Truyền Thông Mừng Lễ Bổn Mạng, Kính Thánh Carlo Acutis

Trong tâm tình tạ ơn và phó thác, vào lúc 19h00, Chúa Nhật ngày 30/8/2026, Ban Truyền thông Giáo xứ Tử Nê đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng Bổn mạng kính Thánh Carlo Acutis tại Nhà thờ Giáo xứ Tử Nê, do cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Khiêm chủ sự.

Thánh lễ được cử hành sớm một tuần, trước ngày kính Thánh Carlo Acutis 7/9, trong những ngày cuối cùng trước thời hạn di dời toàn xứ để nhường chỗ cho dự án sân bay Gia Bình.

Đặc biệt, trong bối cảnh cộng đoàn Giáo xứ đang tạm cư, mỗi người một nơi, đông đảo cộng đoàn vẫn quy tụ về ngôi nhà thờ thân thuộc để hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình sốt sắng. Trong Thánh lễ, cộng đoàn cũng cách riêng cầu nguyện cho Ban Truyền thông, xin Chúa ban thêm lòng nhiệt thành, sự khôn ngoan và tinh thần phục vụ, để mỗi thành viên biết dùng những khả năng Chúa ban mà làm chứng cho Tin Mừng và phục vụ cộng đoàn.

Dưới ánh sáng lời Chúa, lời mời gọi “từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy” trở nên đặc biệt ý nghĩa trong hoàn cảnh hiện tại của Giáo xứ. Giữa những đổi thay, mất mát và những điều phải bỏ lại phía sau, người Kitô hữu được mời gọi không chỉ đón nhận thập giá bằng sự phó thác, nhưng còn biết bước đi trong niềm tin, bởi hành trình theo Chúa luôn là hành trình của tình yêu, hy sinh và trao ban.

Mừng lễ Thánh Carlo Acutis, Ban Truyền thông được nhắc nhớ về sứ mạng dùng những phương tiện truyền thông để làm chứng cho Tin Mừng. Xin Thánh Carlo chuyển cầu để mỗi thành viên luôn biết đặt Chúa làm trung tâm trong công việc, để những hình ảnh, bài viết và hoạt động truyền thông không chỉ lưu giữ đời sống của cộng đoàn, mà còn trở thành nhịp cầu đưa mọi người đến gần Chúa hơn.

Thánh lễ khép lại trong lời chúc bình an và tâm tình phó thác. Nguyện xin Chúa gìn giữ Giáo xứ Tử Nê trong hành trình phía trước; xin Thánh Carlo Acutis đồng hành và nâng đỡ Ban Truyền thông, để dù cộng đoàn có đi về những miền đất mới, tình hiệp nhất và sứ mạng loan báo Tin Mừng vẫn luôn được gìn giữ, lan toả và tiếp nối.

BTT Gx Tử Nê