Giáo Xứ Phúc Yên: Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi Và Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Quan Thầy

Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo Hội trong Tháng Mân Côi, tối ngày 3 tháng 10 năm 2026, cộng đoàn Họ nhà xứ Phúc Yên đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi và mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Quan thầy của Họ nhà xứ. Đây là dịp để cộng đoàn cùng quy tụ bên Mẹ Maria, dâng lên Mẹ tâm tình yêu mến, đồng thời noi gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu trong đời sống đức tin và tinh thần yêu mến Chúa qua những việc nhỏ bé hằng ngày.

Vào lúc 19 giờ, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ tại nhà thờ. Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn chủ sự nghi thức xông hương và đoàn rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi, kiệu Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cùng kiệu hoa, tiến bước long trọng quanh khuôn viên giáo họ.

Trong ánh nến lung linh, đoàn rước trang nghiêm tiến bước với lời kinh, tiếng hát và tâm tình sốt sắng. Mỗi bước chân như diễn tả lòng yêu mến, niềm tín thác của cộng đoàn nơi Mẹ Maria, đồng thời thể hiện ước muốn noi gương các thánh, sống trọn vẹn hơn trong tình yêu Thiên Chúa.

Trước Thánh lễ, Hội Mân Côi của giáo xứ đã dâng hoa kính Đức Mẹ, cùng toàn thể cộng đoàn hiệp lời ca tiếng hát và dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm. Đây là hoạt động đạo đức được duy trì hằng năm trong Tháng Mân Côi, góp phần khơi dậy lòng yêu mến Đức Mẹ và mời gọi mỗi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn.

Vào lúc 20 giờ, Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Quan thầy Họ nhà xứ Phúc Yên được cử hành cách long trọng, do cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn chủ tế. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý tu sĩ, quý dì, các hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Tất cả cùng quy tụ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho Họ nhà xứ.

Trong bài giảng, cha xứ Gioan Baotixita đã chia sẻ về giá trị và ý nghĩa của Kinh Mân Côi trong đời sống người Kitô hữu. Kinh Mân Côi tuy đơn sơ nhưng là phương thế hữu hiệu giúp người tín hữu đến gần Chúa hơn và củng cố đời sống đức tin. Qua từng lời kinh, cùng với Mẹ Maria, mỗi người được mời gọi chiêm ngắm các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu, để từ đó kín múc sức mạnh thiêng liêng, can đảm vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để lời kinh không chỉ dừng lại nơi môi miệng nhưng thực sự trở thành lời cầu nguyện phát xuất từ tâm hồn, giúp mỗi người gắn bó mật thiết hơn với Chúa, yêu mến Mẹ Maria và xây dựng tình hiệp thông trong gia đình cũng như cộng đoàn.

Cuối Thánh lễ, cha xứ Gioan Baotixita gửi lời cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, quý dì, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông cầu nguyện và góp phần làm nên ngày lễ sốt sắng, ý nghĩa của Họ nhà xứ Phúc Yên.

Ngày lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và phó thác nơi Mẹ Maria. Ước mong rằng, qua ngày lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Quan thầy, mỗi người trong cộng đoàn Họ nhà xứ Phúc Yên sẽ ngày càng thêm lòng yêu mến Kinh Mân Côi, biết noi gương Mẹ Maria trong đời sống đức tin và học nơi Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu con đường thơ ấu thiêng liêng, sống khiêm nhường, đơn sơ và yêu thương trong những việc nhỏ bé hằng ngày.

Lạy Mẹ Maria Mân Côi, xin khơi lên trong mỗi người chúng con lòng yêu mến và siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để mỗi lời kinh trở thành nhịp cầu dẫn đưa chúng con đến gần Chúa hơn, là nguồn sức mạnh giữa những thử thách và là nơi nương náu bình an giữa những lo toan của cuộc sống. Xin Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu chuyển cầu cùng Chúa, để cộng đoàn Họ nhà xứ Phúc Yên luôn sống hiệp nhất, yêu thương và trung thành với sứ mạng Kitô hữu.

BTT Xứ Phúc Yên