Ban phục vụ hội Giuse giáo hạt Tuyên Quang tĩnh huấn

Khi Thánh Kinh được mở ra và được lắng nghe,

Thì Lời Thiên Chúa lan tràn, chiếm trọn lòng người.

Lời Thiên Chúa sau khi đã tràn ngập tâm hồn các anh em hội Giuse ở Tam Đảo, thì 2 ngày tiếp theo, ngày 25 và 26 tháng 10, cũng đã  lan tràn tới hơn 150 anh em trong các ban phục vụ Hội Giuse hạt Tuyên Quang, họp nhau tại nhà thờ giáo xứ Đồng Chương.

Hai ngày ngắn ngủi để cùng nhau sống kinh nghiệm Chúa ở với mình, ngắm nhìn Chúa làm việc và lắng nghe Chúa dạy dỗ để rồi đưa tay cho Chúa dẫn dắt.

Phải bắt đầu từ đâu?

Cứ lần giở từng trang Tin Mừng, dễ quá !

Dĩ nhiên trước tiên các anh em phải được hướng dẫn. Cuộc gặp mặt lần này, anh em đã được cha Phanxicô Nguyễn Thanh Hoài, SJ. cùng với cha Phanxicô đặc trách Hội Giuse dẫn đưa từng bước từng bước, để:

  • biết mở sách Kinh Thánh, ít là cuốn Tân Ước
  • biết tự mình đối diện với Lời Chúa và lắng nghe,
  • biết nhận những Lời Chúa muốn nói và nói những Lời Chúa muốn nghe.

Trong phần chia sẻ cuối cùng trước lúc chia tay, một số anh em vui mừng vì chỉ sau hai ngày, đã có thề biết mở Kinh Thánh, thấy mình qua các nhân vật và qua đó gặp được Chúa Giêsu,  như được bầy tỏ trong Tin Mừng.

Một hai anh thì nêu thắc mắc với cha đặc trách về việc thâu nhận các anh em vào hội, đặc biệt các anh chỉ ghi tên vào giờ thứ mười một.

Một số anh em ao ước có thêm những cuộc gặp gỡ như hôm nay để Lời Chúa mỗi ngày thấm sâu hơn nữa…

Kết thúc là lời kinh cảm tạ và phép lành.

MM Tân Sj.

 

 

 

 

Tin liên quan