Cầu nguyện lời Chúa: Phục Vụ Trong Kiêm Tốn (CN XXV TN B)
Chủ đề : PHỤC VỤ TRONG KHIÊM TỐN (CN XXV TN b)
- Giới thiệu chủ đề cầu nguyện :
Kính thưa cộng đoàn, trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta cùng nhau suy niệm về sự đơn sơ và khiêm nhường trong đời sống phục. Xin Chúa nâng đỡ và ban ơn cho chúng ta, để qua công việc chúng ta làm, mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Trong tâm tình vui mừng và tri ân, chúng ta cùng dâng lời ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa.
- Gợi ý suy niệm :
Chúng ta được kêu gọi trở nên người làm lớn, bao gồm việc phục vụ đồng loại và không bao giờ tính toán. Thay vào đó, một ai đó muốn làm lớn thực sự nằm ở khả năng nhìn thấy và đáp ứng nhu cầu của người khác, và nó giả định lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Hai điều kiện để làm lớn theo cách Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta là sự khiêm nhường và phục vụ. Lời kêu gọi phục vụ khiêm nhường, yêu thương thuộc về Giáo hội nói chung và thuộc về từng thành viên của Giáo hội nói riêng. Nói cách khác, ơn gọi của người Kitô hữu là một sứ mệnh tông đồ làm chứng cho Chúa Kitô thông qua việc phục vụ khiêm nhường, yêu thương đối với tất cả những người chúng ta gặp. Là người tông đồ của Chúa, chúng ta có biết quan tâm đến những ưu tư, những nhu cầu của tha nhân và phục vụ họ với tinh thần khiêm hạ chăng, hay chúng ta cũng đang ước muốn danh vọng, quyền lợi, địa vị nào đó khi dấn thân làm việc tông đồ? Có khi nào vì những áp lực mà tôi đã không dám dấn thân khi được mời gọi chia sẻ sứ mạng phục vụ Chúa và tha nhân?
Lời nguyện cầu xin
Xướng : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương cho chúng con trong đời sống phục vụ. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường phục vụ, để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.
Xướng : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. Lạy Chúa, Chúa hằng vâng phục thánh ý Chúa Cha. Xin giúp chúng con biết hy sinh ý riêng mình, để chỉ làm vinh danh Thiên Chúa.
Xướng : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. Lạy Chúa, Chúa đã chia sẻ thân phận làm người với chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết cảm thông và giúp đỡ những người nghèo khổ đang cần sự giúp đỡ của chúng con.
Xướng : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của chúng con. Xin Chúa cho mỗi người chúng con đây luôn cảm nhận được niềm vui trong đời sống phục vụ, để cùng nhau đồng hành về quê trời.
Lời nguyện kết thúc
Lạy Thiên Chúa là Cha vô cùng nhân ái, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho chúng con Người Con Một duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Người đã để lại cho chúng con một mẫu gương về sự hy sinh, khiêm hạ, phục vụ để cho chúng con có được sự sống dồi dào. Xin cho chúng con luôn biết gắn bó với Đức Kitô và thực hành những điều Người truyền dạy, để sau này được hưởng phúc trường sinh.Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.