Thánh lễ Thánh hoá công ăn việc làm tại cộng đoàn Châu Nguyên, xứ Đại Từ
Vào lúc 9 giờ sáng, ngày 14 tháng 02 năm 2025, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh cùng đoàn đồng tế và cộng đoàn giáo dân giáo xứ Đại Từ đến hiệp dâng Thánh Lễ tại nhà nguyện giáo họ Đồng Khuân, xứ Đại Từ.
Thánh lễ được diễn ra hết sức long trọng và sốt sắng. Trong bài chia sẻ, Đức cha mời gọi, hôm nay cũng là ngày Lễ Tình Nhân, Đức Cha Giuse nhắc nhớ chúng ta không chỉ nghĩ đến tình yêu giữa con người với nhau mà còn hướng lòng về một tình yêu lớn hơn, vĩnh cửu hơn đó là tình yêu của Thiên Chúa. Khi tham dự Thánh Lễ này, chúng ta hiện diện không chỉ như những người tín hữu, mà còn như những người tình của Chúa, mang trong tim một tình yêu tràn đầy và một niềm vui của người được yêu thương.
Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta không phải là thứ tình cảm mong manh, mà là một tình yêu mãnh liệt và vô điều kiện. Trong tình yêu ấy, chúng ta còn được trao ban trách nhiệm. Thiên Chúa đã đặt vào tay mỗi người những “nén bạc” quý giá. Đó là thời gian, sức khỏe, khả năng, cơ hội… Tất cả những gì chúng ta có không phải là của riêng mình, mà là ân huệ Chúa trao, để chúng ta biết sử dụng và làm cho sinh lời theo ý Ngài. Nhưng sinh lời không phải theo sự khôn ngoan của riêng ta, mà theo đường lối của Thiên Chúa. Chúa mời gọi chúng ta biết tận dụng mọi hoàn cảnh trong cuộc sống để thánh hóa công ăn việc làm, biến mọi việc ta làm thành của lễ dâng lên Ngài. Khi biết dùng những gì Chúa ban để phục vụ anh chị em, để làm rạng danh danh Chúa, thì đó chính là khi chúng ta làm sinh lợi những nén bạc đã nhận.
Những gì chúng ta có được ở nơi trần thế chỉ là tạm bợ. Nhưng trong khi còn hiện diện nơi đây, chúng ta được mời gọi để sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho mình, để chuẩn bị cho ngày được trở về nhà thật sự.
Sau Thánh lễ, cha bề trên Cộng Đoàn Châu Nguyên đã có đôi lời tri ân và cảm tạ Đức Cha, quý cha cùng quý cộng đoàn đã đến nơi đây cùng hiệp dâng Thánh lễ, để Thánh lễ trở nên sốt sáng và thánh thiêng.
Trong năm mới này, xin Chúa giúp chúng con luôn biết mình là những người được yêu, để mỗi việc làm của chúng con luôn phản chiếu tình yêu ấy, và trở thành ánh sáng cho thế gian.
BTT Đồng Khuân