Nhìn Lại Tháng Hoa

Tháng Năm – Tháng Hoa kính Đức Maria – đang dần khép lại, nhưng hương sắc thiêng liêng và những tâm tình yêu mến Mẹ vẫn còn ngân vang trong lòng mỗi người con của Giáo phận Bắc Ninh. Trong suốt những ngày qua, từ những xóm đạo nhỏ bé nơi vùng quê đến các giáo xứ tấp nập nơi phố thị, cộng đoàn dân Chúa đã cùng nhau dâng lên Mẹ những tràng hoa tươi thắm – bằng lời kinh, tiếng hát, điệu múa và cả những hy sinh âm thầm, như những đóa “hoa lòng” dâng trọn tình mến yêu.

Trong những ngày cuối tháng, bầu khí thiêng liêng tại nhiều giáo xứ và giáo họ trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với các chương trình giao lưu dâng hoa, tổng kết tháng hoa, thi đua thánh thiện và cùng nhau suy tôn Đức Trinh Nữ. Từ những cụ già mái đầu bạc phơ cho đến các em thiếu nhi áo trắng hồn nhiên, mọi thế hệ đã cùng quy tụ trong những buổi dâng hoa sốt sắng, yêu mến và thánh thiêng.

Nhiều nơi đã tổ chức rước kiệu Đức Mẹ vào các ngày Chúa nhật hoặc thứ Bảy trong tháng. Có đoàn rước kéo dài 2–3km qua những con đường làng quê, với tiếng kinh vang vọng, tiếng kèn trống rộn ràng hòa cùng tiếng hát Ave Maria. Tất cả như một dòng thác đức tin dâng trào – nối kết các thế hệ, kết nên một truyền thống đạo đức lâu đời và sống động của tín hữu Giáo phận Bắc Ninh, và rộng hơn là Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Sau mỗi cuộc rước, cộng đoàn lại quy tụ bên khuôn viên thánh đường, hiệp cùng các đội hoa dâng lên Mẹ những tâm tình cảm mến sâu lắng. Mỗi lời kinh nguyện, mỗi cử điệu hòa theo lời ca như là những đóa hoa lòng – được kết nên bởi đức tin, lòng cậy trông và khát vọng sống theo gương Mẹ: khiêm nhường, vâng phục và luôn thuộc trọn về Thiên Chúa.

Tháng Hoa khép lại, nhưng lòng yêu mến Mẹ không dừng lại. Những bông hoa dẫu đã tàn theo mùa, nhưng “hoa lòng” thì vẫn đượm hương – được vun trồng mỗi ngày bằng lời kinh Mân Côi, bằng sự hy sinh nhỏ bé giữa đời thường, và bởi khát khao trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Cách riêng, Giáo phận Bắc Ninh được đặt dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Mân Côi. Chính Mẹ là ngôi sao dẫn lối, là nguồn nâng đỡ niềm tin và gìn giữ sự hiệp nhất trong từng cộng đoàn.

Nguyện xin Mẹ đón nhận những tràng hoa thiêng liêng kết từ lòng tín thác, và cầu bầu cho mỗi người con trong Giáo phận biết sống theo gương Mẹ: yêu Chúa nồng nàn, yêu người chân thành và luôn hướng về sự sống đời đời.

BTT GP Tổng hợp