Bài hát cộng đồng Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:

Bài hát gợi ý

Đồng hành với ca trưởng

Hát mẫu

BÀI HÁT GỢI Ý

  TÊN BÀI TÁC GIẢ
Ca nhập lễ VINH DANH BA NGÔI Đỗ Vi Hạ
Đáp ca 1. THÁNH VỊNH 8

2. THÁNH VỊNH 8

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Tung hô Tin Mừng 1. ALLELUIA

2. ALLELUIA

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Dâng Lễ THƯỢNG TIẾN LÊN BA NGÔI Nguyễn Quang Hưng
Hiệp Lễ 1. VINH QUANG CHÚA

2. TẠ ƠN BA NGÔI

Hùng Lân

La Thập Tự

Kết lễ TỪ BÂY GIỜ Oanh Sông Lam

 

 

Tải về file PDF

CA NHẬP LỄ: VINH DANH BA NGÔI

Đỗ Vi Hạ

1. Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời. Xin dâng lời chúc tụng Ngài là Ðấng tác sinh muôn loài. Con tâm thành tri ân tình thương Chúa biết bao cao vời Ngài đã hướng dẫn con vào đời, cho con được gọi Ngài là Cha.

ÐK. Vinh danh Chúa Cha uy hùng toàn năng. Vinh danh Chúa Con cứu độ nhân trần. Vinh danh Thánh Linh chính nguồn ủi an. Vinh danh Ba Ngôi muôn đời không ngơi.

  1. Trong tâm tình tin yêu con bước vào phục bái kính thờ. Chính Chúa là sức mạnh, là nguồn sống nơi con nương nhờ. Xin dâng trọn đời con tựa em bé nép trong tay mẹ. Tìm giòng sữa mát thơm đậm đà Chúa hãy thương hộ phù chở che.

ĐÁP CA: THÁNH VỊNH 8 – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, kỳ diệu thay Danh Chúa khắp trên hoàn cầu.

  1. Khi con ngắm công trình do Ngài tạo thành, thì lạy Chúa, nhân loại có là chi con người có là gì mà Chúa đã yêu thương giữ gìn.
  2. Muôn vinh phúc huy hoàng kết thành triều thiên, Ngài tặng ban, không để kém thần linh. Con người Chúa tạo thành được thống lãnh bao nhiêu kỳ công của Ngài.
  3. Bao muông thú chim trời, cá biển tràn đầy, trọn đời sống con hưởng mãi chẳng vơi. Ân lộc Chúa từ trời Ngài tuôn đổ như mưa xuống nhân loại.

THÁNH VỊNH 8 – Kim Long

Đáp: Lạy Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa khắp trên địa cầu. 

  1. Nhìn cõi trời Chúa tác sinh, xếp đặt muôn tinh tú, ánh trăng rạng ngời. Ôi con người nào có là chi, Ngài nhớ tới và bận tâm cho dù phàm nhân có ra gì.
  2. Người thế được cất nhắc lên, sánh hàng cùng thần minh chẳng thua gì nhiều. Ban vinh dự làm mũ triều thiên, đặt thống lãnh mọi kỳ công tay quyền năng Chúa đã tạo thành.
  3. Được Chúa gọi đến dưới chân các loại bò chiên với thú nơi ruộng đồng, bao chim trời cùng cá đại dương và hết những loài dọc ngang bơi lội tung tăng giữa ba đào.

TUNG HÔ TIN MỪNG (Huy Hoàng)

Alleluia, Alleluia. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.  Sáng danh Thiên Chúa muôn đời là Đấng đang có, đã có và sẽ đến. Alleluia.

TUNG HÔ TIN MỪNG (Kim Long)

 Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,  là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang tới. Xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

CA DÂNG LỄ

THƯỢNG TIẾN LÊN BA NGÔI

Nguyễn Quang Hưng

ÐK. Thượng tiến lên Ba Ngôi bánh rượu này tinh tuyền. Thượng tiến lên Ba Ngôi trót cả cuộc sống này. Xin dâng lên Ba Ngôi của lễ rất đẹp lòng Cha, như sương sớm chan hòa tràn lan trên khắp nương đồng. Như trầm hương thơm tho bay lên thánh điện huyền linh. Xin thương đoái nhận của lễ, xin ban xuống ơn an bình.

  1. Xin hợp nhất chúng con trong tình yêu Thiên Chúa. Xin hợp nhất chúng con muôn người cùng mến thương nhau. Như một tấm bánh này bởi ngàn hạt lúa mì. Như rượu rất tinh nguyên bởi ngàn nho chín thơm.
  2. Xin tình yêu Chúa Trời lan tràn khắp thế giới. Xin nguồn sống Thánh Linh hộ phù trợ giúp thi ân. Tin một Chúa cao vời tình yêu xóa lấp oán thù. Vui cùng kẻ hân hoan, buồn cùng ai khóc than.
  3. Chúc tụng Ngôi Chúa Trời, Ðấng dựng nên thế giới. Chúc tụng Ngôi Chúa Con Ðấng chuộc tội cứu sinh linh. Chúc tụng Chúa Thánh Thần hằng thương thánh hóa linh hồn. Như từ trước thiên thu, giờ đây cho tới mai sau.
  4. Ðêm hồng phúc phước đầy, Ngôi Lời đã giáng thế. Ðêm hạnh phúc chứa chan, Chúa Trời đã xuống dương gian. Xin cùng kính dâng Ngài lời ca dâng với hương trầm. Xin cùng kính dâng lên Hài Nhi Ðấng Cứu Tinh.
  5. Cho tình yêu chúng con vững bền trong Thiên Chúa. Cho cuộc sống thế gian có Ngài trợ giúp ban ơn. Cho tình mến không nhòa cùng nhau xây đắp gia đình. Cho cuộc sống ly hương được Ngài nâng đỡ luôn..

CA HIỆP LỄ 1: VINH QUANG CHÚA

Hùng Lân

  1. Trời xanh ơi hỡi trời xanh hãy thuật lại vinh quang của Chúa, tầng không ngút cao muôn trùng hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la, Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lâm.

ĐK: Vinh quang Chúa chói ngời, vinh danh Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ trọn đời. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi. 

  1. Chẳng cần một tiếng một câu những âm vọng lừng vang hoàn vũ, cần chi bút ghi bia tạc những sứ điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật nhỏ lớn hiệp nhau thêu dệt nên muôn vạn bài thơ, tấu lên muôn muôn điệu nhạc ngợi khen Đấng quyền năng vô biên. 
  2. Vừng dương ơi hỡi vừng dương ai căng lều cho ngươi ẩn trú, để đi suốt đông tới đoài rắc gieo lửa sống cho muôn loài. Vừng dương ơi hỡi vừng dương hãy đẩy lui đêm trường âm u, dẫn ta đi trên đường lành, đường tận hiến phục vụ không ngơi.

 

CA HIỆP LỄ 2: TẠ ƠN BA NGÔI

La Thập Tự

  1. Nơi đồi vắng ngồi nghĩ suy tình Chúa thương ta, như biển quá bao la, như trời rất cao xa. Ngày hôm nao phản nghịch với Ngài, Ngài lại không giết đi; mà lại sai Con của Ngài cứu chuộc ta. Trước mặt Chúa con là chi mà Chúa đã thương con, con là ai mà Chúa đã yêu con.

ĐK: Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha tác sinh muôn loài. Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Con, cứu chuộc trần gian tội lỗi. Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Ba, thánh hóa tái sinh con người. Tấm lòng con kính dâng lên, muôn vàn cảm mến thành tâm.

  1. Nơi đồng vắng Ngài giáng sinh giữa máng chiên ăn, chỉ vì quá yêu con, nên Ngài xuống dương gian. Rồi hôm nao thập hình vác nặng, trần truồng thân chết treo; chuộc tội thay cho nhân loại vướng bùn nhơ. Trước mặt Chúa con là chi mà Chúa đã thương con, con là ai mà Chúa đã yêu con.
  2. Xa trần thế Ngài đã sai Thần Khí Ngôi Ba, thương ngự đến dương gian, cho người trí khôn ngoan. Ngài cho ta thật nhiều sức mạnh, và nguồn ơn ủi an; để rồi ta gieo Tin Mừng khắp thế gian. Trước mặt Chúa con là chi mà Chúa đã thương con, con là ai mà Chúa đã yêu con.

KẾT LỄ: TỪ BÂY GIỜ

Oanh Sông Lam

ĐK:Từ bây giờ cho đến ngàn thu. Con hát ca và tán dương, tình Chúa thương như đại dương bao la,

  1. Tình Chúa thương cho lòng tôi dạt dào, tình Chúa thương như đại dương bát ngát, như nắng ấm, như ánh lửa bếp hồng, làm cho tôi sẽ ngất ngây trong lòng.
  2. Ngày tháng năm tôi hằng mơ một điều. Ngày với đêm tôi cầu xin thắm thiết. là xứng đáng vui sống nhà Chúa Trời, phụng sự Chúa phúc cho tôi suốt đời.
  3. Được sống vui trong nhà Chúa một ngày. Còn phúc hơn ở trấn gian mãi mãi. Nơi Chúa có muôn ánh lửa sáng ngời. Ngàn ân phúc xuống cho tôi suốt đời.
  4. Được Chúa ban ân tình thánh diệu vời, được sống vui trong tình thương đắm đuối. Xin Chúa dắt con đến nguồn suối lành và xin Chúa dẫn con đi đến cùng.

ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG

HÁT MẪU

Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh