Phong trào Cursillo Giáo phận Bắc Ninh, Cuộc Gặp Gỡ Đầy Ân Sủng, sinh hoạt Trường Lãnh Đạo Tháng 7

Sáng ngày 08 tháng 7 năm 2025, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Bắc Ninh, ngôi nhà chung lại một lần nữa được sưởi ấm bởi bước chân và nụ cười của 92 anh chị em Cursillista – những người đã một lần gặp Chúa và vẫn không ngừng lên đường vì Ngài.

Trong bầu khí thân tình và hiệp thông, buổi sinh hoạt Trường Lãnh Đạo tháng 7 không đơn thuần là một cuộc họp mặt, mà là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng: gặp nhau, gặp lại lý tưởng ban đầu, và nhất là gặp chính Chúa trong sứ mạng được trao.

Sau phút tiếp xúc huynh đệ, mọi người cùng bước vào giờ cầu nguyện và chia sẻ nhóm. Tiếng lòng của người tông đồ giữa đời thường được cất lên cách giản dị mà đầy sức sống: có thao thức, có hy sinh, có mệt mỏi, nhưng trên hết là niềm xác tín âm thầm rằng Chúa vẫn đang đồng hành trong từng môi trường sống của mình.

Điểm trọng tâm của buổi sinh hoạt là bài chia sẻ tín lý sâu sắc của Cha Linh hướng Đaminh Nguyễn Xuân Trường, giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa của 15 rollo trong Khóa Ba Ngày. Không chỉ giải thích nội dung, cha còn khơi mở một cái nhìn tổng thể và đầy chiều sâu: các rollo không phải là những bài nói rời rạc, mà là một hành trình – đi từ gặp chính mình, đến gặp Chúa, rồi gặp tha nhân.

Từng bài: Lý tưởng – Ơn sủng – Người giáo dân – Sùng đạo – Học đạo – Hành đạo – Nghiên cứu môi trường… hiện lên không chỉ như kiến thức, mà như lời mời gọi cá vị, thôi thúc người Cursillista đào sâu căn tính đức tin, sống trưởng thành và dấn thân cụ thể giữa lòng đời.

Tiếp theo là phần báo cáo sinh hoạt các miền và công bố kế hoạch chuẩn bị cho Khóa Tĩnh huấn Cursillo tháng 11, trong đó giới thiệu các thành phần dự kiến: Ban Điều hành Khóa, trưởng các ban, trợ tá, rollista… – những người sẽ âm thầm phục vụ để gieo hạt giống đức tin cho khóa mới.

Đỉnh cao của buổi sinh hoạt là nghi thức trao rollo: Cha Linh hướng đặt vào tay các anh chị Rollista không chỉ một bài nói, mà là một trách nhiệm linh thiêng, một sứ mạng truyền lửa đức tin. Có ánh mắt hồi hộp, có nụ cười biết ơn, có lời thầm thì cầu nguyện – tất cả tạo nên bầu khí thánh thiêng, lặng lẽ nhưng chan chứa niềm vui ơn gọi.

Buổi sinh hoạt khép lại trong giờ Chầu Thánh Thể tại Nhà thờ Chính Tòa, nơi mọi tâm hồn cùng hướng về Thầy Chí Thánh, Đấng đã gọi, đã chọn, và đang tiếp tục sai chúng ta đi. Trong ánh sáng của Năm Thánh 2025, cộng đoàn cùng hiệp ý lãnh ơn Toàn Xá, để làm mới lại tình yêu và lòng trung thành với sứ mạng Cursillo.

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít…” (Lc 10,2) Lời Chúa hôm ấy không chỉ là một câu kinh, mà là lời thức tỉnh, là tiếng gọi vang lên trong lòng từng Cursillista. Chúng con xin được trở thành những người thợ ấy – không hoàn hảo, nhưng sẵn sàng. Không nhiều tài, nhưng biết yêu mến và luôn sẵn sàng lên đường.

240 phút trôi qua thật ngắn, nhưng dư âm còn đọng lại mãi. Ai nấy ra về trong bình an và quyết tâm, mang theo sứ điệp của niềm vui, của phục vụ, và của tình bạn Cursillo. Và một lần nữa, mỗi người lại thầm thưa trong lòng: “Con đây, xin hãy sai con đi.”

BTT Cursillo