Tình yêu Thiên Chúa

hồn trẻ em là một tấm giấy trắng được cuộc đời này dần dần khắc họa lên khi em trưởng thành. Chính mỗi người trong chúng ta cũng từng là một trong những tờ giấy ấy và bản thân tôi cũng vậy. Tôi nhớ hồi bé tôi đã từng hỏi mẹ một câu:

  • Mẹ ơi! Tình yêu là như thế nào và hạnh phúc là như thế nào vậy mẹ?

Mẹ liền cười và trả lời tôi rằng:

  • Tình yêu và hạnh phúc nó không thể nào diễn tả bằng lời mà nó phải là một quá trình bản thân nhận ra và tìm đến nó. Khi con lớn con sẽ biết.

Chắc hẳn ai đọc đến đây cũng đều suy nghĩ rằng tình yêu và hạnh phúc là gì đúng không ạ?

“Tình yêu của Chúa như tiếng mẹ ru. A ơi! A ơi! con say giấc ngủ đọng đầy, đọng đầy yêu thương. Chúa tháp và con đôi cánh tình yêu. Chúa đặt vào con trái tim của người, Chúa mặc cho con phúc ân nở tươi.” Lời bài hát “Tình yêu của Chúa” đã nói lên tình yêu mà Thiên Chúa ban cho loài người chúng ta. Mỗi người đều có tình yêu và và hạnh phúc riêng, nhưng với tôi, Thiên Chúa là bến bờ mà tôi hằng ngày mong được trở về. Cuộc đời này, sự sống của tôi là do Thiên Chúa ban tặng và tôi đáp lại tình yêu mà Người dành cho tôi bằng chính cuộc đời dâng hiến.

Mọi người xung quanh tôi thường nói: “Đi tu vất vả lắm, thức khuya dậy sớm, lo nghĩ đủ điều” hay “đi tu sướng lắm, chẳng phải lo nghĩ gì về cuộc sống, chỉ cần học và đi rao giảng”. Còn bạn, bạn thấy đi tu như nào? Đối với tôi, đi tu không phải là vì lợi ích của bản thân, những lời ca ngợi của người đời, cũng không phải để tránh xa những vấn đề khó khăn của đời sống gia đình. Mà đi tu là để dâng mình cho Chúa. Mỗi lần đến với Chúa, lòng tôi tràn đầy bình an.

Có lẽ đó là lý do khiến cho chính tôi ngày càng nhận ra được đâu là hạnh phúc. Là một người được Chúa gọi, chính bản thân tôi cần phải cố gắng, mọi việc tôi làm cần phải tôn vinh Chúa. Bước theo chân Người, tôi cần từ bỏ chính tôi, từ bỏ mọi dục vọng của sự đời để có thể xứng đáng là một người con của Chúa.

Trên quãng đường đã qua, tôi cũng từng vấp ngã bởi tiền bạc, tình cảm, danh vọng nhưng mỗi lần vấp ngã, Thiên Chúa lại nâng đỡ tôi để tôi dần nhận ra và hiểu sâu hơn về tình yêu của Người. Người là thiên ý nhiệm mầu dẫn đưa tôi trên con đường ơn gọi, đưa tôi trở lại từ vực sâu đầy dẫy những tội lỗi. Xưa kia Thánh Augustinô đã quay trở lại với vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Đối với tôi, đó là một tấm gương để tôi quay trở về với Ngài và mặc lấy Chúa Kitô.

       “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè cén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng.” (Rm 13, 12-14).

– Ngự Phu –

Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự