Giáo Lý Viên xứ Đại Từ, Hành Trình Hành Hương – Gặp Gỡ Trong Ân Sủng 

Trong bầu khí Năm Thánh, Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng (GLV – HT) Giáo xứ Đại Từ, giáo hạt Thái Nguyên đã tổ chức chuyến hành hương về Nam Định vùng đất thiêng được mệnh danh là “cái nôi” Công giáo Việt Nam trong hai ngày 01-2.9.2025. Hai ngày đã trở thành hành trình đức tin sâu lắng, chan chứa niềm vui, tình huynh đệ và ân sủng của Chúa.

Sáng 1/9, điểm dừng chân đầu tiên là Đền Thánh Trung Lao. Dù cơn mưa bất chợt ghé ngang, nhưng không ngăn được bước chân và trái tim hân hoan của đoàn. Chúng con được đón tiếp nồng hậu và gặp gỡ quý Cha, quý Thầy cùng anh chị em GLV – HT tại đây.

Thánh Lễ trọng thể diễn ra trong bầu khí linh thiêng, tiếng ca hòa cùng lời kinh sốt sáng. Bài giảng sâu lắng của quý Cha giúp mọi người ý thức hơn về hành trình Năm Thánh không chỉ là một chuyến đi, mà còn là lời mời gọi canh tân đức tin.

Sau Thánh Lễ, bữa tiệc huynh đệ ấm áp như nối dài niềm vui, để lại những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt từng người.

Buổi chiều, đoàn ghé thăm Nhà thờ Đổ, công trình cổ kính nằm bên bờ biển, nhuốm màu thời gian nhưng vẫn sừng sững như một chứng nhân đức tin. Tại đây, đoàn hành hương có những giờ phút vui chơi, giao lưu đầy thú vị. Khi hoàng hôn buông xuống, ngọn lửa thiêng bùng cháy sáng rực, lan tỏa hơi ấm tình huynh đệ. Cùng với các xứ bạn Xương Điền và An Thịnh, ánh lửa bập bùng nơi bờ biển như thắp sáng niềm nhiệt huyết và khát vọng sống đạo của tuổi trẻ.

Sáng 2/9, hành trình tiếp tục tại Giáo xứ Xương Điền, nơi nổi bật với ngôi thánh đường dát vàng nguy nga.

Trong không gian trang trọng ấy, đoàn chúng con sốt sáng tham dự Thánh Lễ do Cha phó tuyên úy Gioan Baotixita chủ sự. Lời giảng của ngài như gieo thêm hạt giống đức tin, mời gọi mỗi người gắn bó mật thiết hơn với Chúa và sống tinh thần hiệp nhất với nhau.

Buổi trưa, điểm dừng cuối cùng là Giáo xứ Lác Môn, nơi ghi dấu mốc truyền giáo đầu tiên tại Việt Nam với “Bến Inikhu năm 1533”. Đoàn hành hương được nghe về lịch sử giáo xứ và xúc động trước câu chuyện tử đạo Phêrô Đỗ Tựu: khi khai quật hài cốt, xương ngài rỉ máu, như lời chứng hùng hồn cho đức tin bất khuất. Giữa ngôi thánh đường cổ kính, chúng con không chỉ chiêm ngắm vẻ đẹp kiến trúc, mà còn cảm nhận sâu xa dòng chảy đức tin đã thấm đẫm vào từng dấu tích nơi đây.

Hành trình khép lại trong niềm vui, sự bình an và lòng biết ơn chan chứa. Hai ngày tuy ngắn ngủi nhưng để lại những kỷ niệm khó phai, những Thánh Lễ trang nghiêm, những khoảnh khắc hiệp thông, những ngọn lửa đức tin bùng cháy, và trên hết là sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng bước đi. Đây không chỉ là chuyến đi, mà là một cuộc hành hương đức tin nơi chúng con được gặp Chúa, gặp nhau, và được mời gọi đem tình yêu Thiên Chúa lan tỏa trong đời sống hằng ngày.

BTT Đại Từ