Lời nguyện tín hữu tháng 10.2025

Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban phụng vụ thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 CÁC CHÚA NHẬT VA LỄ TRỌNG – THÁNG 10 NĂM 2025

Tải file PDF Tải file WORD

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – C
KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI, BẢO TRỢ Gp. BẮC NINH
(Chúa Nhật, 05.10.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chuỗi Mân Côi không chỉ là khí cụ thiêng liêng giúp người tín hữu chiến thắng sự dữ, mà còn diễn tả con đường nên thánh của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh: một đời dâng hiến trọn vẹn để phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, Đấng Bảo Trợ của Giáo phận Bắc Ninh, chúng ta cùng theo gót Mẹ, năng lần chuỗi Mân Côi, dâng đời mình cho Chúa và cùng nhau dâng lời nguyện xin:

  1. Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.” Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội Thánh, cách riêng Đức Thánh Cha, các vị mục tử và mọi thành phần Dân Chúa, luôn an vui và hạnh phúc khi tận hiến đời mình cho sứ mạng phục vụ Tin Mừng cứu độ muôn dân.
  2. “Vâng, xin Người cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.” Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng các nhà lãnh đạo trên thế giới, để họ biết điều hành quốc gia theo trật tự của công lý và hòa bình, mà Đấng Tạo hoá uỷ thác cho họ thực thi công ích.
  3. “Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.” Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang gặp khó khăn, thử thách, hay bị bách hại, biết siêng năng lần hạt Mân Côi, để được Mẹ Maria dẫn dắt đến nguồn bình an đích thực, là chính Đức Ki-tô hằng nâng đỡ họ vượt gian nan.
  4. “Các Tông Đồ đã chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Maria.” Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi – Quan thầy Giáo phận, chúng ta cầu xin Chúa ban cho Giáo phận Bắc Ninh được ơn bình an và thăng tiến. (Xin Chúa cũng gìn giữ quý Cha nhận giáo vụ mới hôm nay, để các ngài noi gương Mẹ Mân Côi, luôn mau mắn thi hành thánh ý Chúa trong sứ vụ được uỷ thác trên mảnh đất giáo phận miền Quan Họ Bắc Ninh thân yêu).

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ và là Bổn mạng giáo phận chúng con. Xin Chúa thương nhận những lời nguyện xin tha thiết của đoàn con cái Giáo phận Bắc Ninh, và dạy chúng con năng lần chuỗi Mân Côi để được Mẹ dẫn dắt đến với Đức Giê-su Kitô, là nguồn mọi ân phúc. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
(Chúa Nhật, 12.10.2025)

 Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Bài học từ người Sa-ma-ri trong bài Phúc âm hôm nay, khơi dậy nơi chúng ta tâm tình tạ ơn và khiêm hạ trước Thiên Chúa giàu lòng từ ái và xót thương. Với lòng thành tín, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin thiết tha:

  1. Ông Na-a-man trở lại gặp người của Thiên Chúa và tuyên xưng Đức Chúa”. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn soi sáng và nâng đỡ các mục tử của Hội Thánh, để các ngài luôn tận tâm thi hành sứ mạng trung gian của lòng thương xót Chúa giữa thế gian, giúp nhiều người tội lỗi hoán cải và nhận được ân sủng dồi dào từ Thiên Chúa.
  2. “Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Chúng ta cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu biết tôn vinh Người qua đời sống huynh đệ, công bằng, bác ái, để lan toả tình thương cho các dân nước biết dấn thân chăm sóc những người di cư và tị nạn.
  3. “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, biết luôn vững vàng trong đức tin và không bao giờ mất hy vọng khi thực thi lòng biết ơn, quan tâm đến những người đau bệnh khổ cực, hầu nhận ra quyền năng chữa lành của Thiên Chúa chúng ta.
  4. Vì Tin Mừng tôi chịu đau khổ,… nhưng Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích!” Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, luôn biết quý trọng Lời Chúa, siêng năng học hỏi Kinh Thánh và nỗ lực sống theo Lời Người trong đời sống thường nhật.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin đoái nhận những ước nguyện chân thành và ban ơn trợ giúp, để chúng con luôn giữ vững lòng tin như người Sa-ma-ri, biết quay lại tạ ơn Chúa qua việc lãnh nhận sức mạnh từ Lời Chúa và các bí tích. Nhờ đó, chúng con biết tôn vinh Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời và trở thành chứng nhân sống động của niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
CẦU CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO
(Chúa Nhật, 19.10.2025)

Chủ tế : Anh chị em thân mến! Trong ngày Hội Thánh đặc biệt cầu nguyện cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân, chúng ta được mời gọi noi gương bà góa đầy kiên trì, mà trang Tin Mừng hôm nay nhắc đến, đê cầu nguyện luôn và không được nản chí trong sứ vụ truyền giáo. Với tâm tình tín thác, chúng ta cùng cầu cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng, và dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:

  1. Hãy rao giảng Lời Chúa lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện.” Chúng ta cầu xin Chúa ban sức mạnh và lòng kiên nhẫn cho các mục tử và mọi thành phần trong Hội Thánh, để không ai nản lòng khi ra đi loan báo Tin Mừng, trái lại luôn nhiệt thành rao giảng Lời Chúa, hầu củng cố niềm hy vọng cứu độ cho Dân Chúa trong mọi hoàn cảnh.
  2. Thiên Chúa sẽ không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” Chúng ta cầu xin Chúa cho soi sáng cho các nhà lãnh đạo quốc gia và dân tộc, để họ biết lắng nghe tiếng kêu cứu của người nghèo, thực thi công lý, và tôn trọng quyền tự do tôn giáo, hầu muôn dân được đón nhận Tin Mừng cứu độ.
  3. 3. “Khi Con Người đến, liệu Người còn tìm thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” Chúng ta cầu xin Chúa nâng đỡ các tín hữu và những ai đang đối diện với sự nản lòng, tuyệt vọng. Xin cho họ biết kiên trì cầu nguyện, và giữ vững lòng tin vào Chúa đến cùng.
  4. “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh, đều có ích trong việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục, để nên công chính.” Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta biết chuyên cần cầu nguyện và tích cực loan báo Tin Mừng, siêng năng học hỏi Lời Chúa, tham gia các nhóm cầu nguyện, và lần hạt Mân Côi, hầu kiến tạo một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con biết kiên trì cầu nguyện và không bao giờ nản chí trước những khó khăn, để trở nên những chứng nhân đức tin trong đời sống thường nhật. Xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con cầu xin, và giúp chúng con biết thể hiện đức tin qua lối sống bác ái yêu thương, hầu cho Tin Mừng được loan báo khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN C

(Chúa Nhật, 26.10.2025)

 Chủ tế: : Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện với tâm tình thống hối và khiêm hạ của người thu thuế. Trong tâm tình tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Người những lời khẩn nguyện:

  1. “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn khiêm nhường cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục và các vị mục tử trong Hội Thánh. Xin cho các ngài luôn tránh xa thói kiêu căng tự mãn, trung thành trong cuộc chiến cao đẹp của đức tin, để làm rạng danh Thiên Chúa.
  2. “Lời cầu nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm.” Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng cho các nhà cầm quyền, để họ nhận ra đường lối của Chúa, biết lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, và rộng tay đón nhận, chăm sóc những anh chị em di cư và tị nạn cần được chở che.
  3. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Chúng ta cầu xin Chúa cho các tín hữu biết ý thức về thân phận yếu đuối và đầy lầm lỗi nhưng được Chúa thứ tha, để không bao giờ tự mãn hay khinh chê người khác, nhất là những người nghèo khổ, cô thế, bị xã hội ruồng bỏ.
  4. Thiên Chúa là Đấng xét xử công minh, không thiên vị ai.” Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn chúng ta, biết lánh xa sự kiêu căng, tôn trọng công lý và phục vụ nhau trong tình bác ái, nhất là tích cực tham gia các hoạt động bác ái tại địa phương.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin thương đón nhận những lời nguyện xin của chúng con là những kẻ yếu đuối và tội lỗi. Xin cũng giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa ban để được công chính hóa, trở nên thánh thiện trước nhan Người, mà mỗi ngày biết khiêm hạ phục vụ Chúa trong anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Ban Phụng Tự Giáo phận Bắc Ninh