Pác Nặm, ngày trở nắng – đón cha xứ tiên khởi

Ngày 10.10.2025, giáo xứ Pác Nặm long trọng mừng Lễ kính Thánh Têrêsa sa bổn mạng của giáo xứ và nghi thức nhậm chức linh mục chính xứ của cha Phêrô Nguyễn Quang Doãn – cha xứ tiên khởi vùng truyền giáo.

Hai lớp bão đi qua sức nặng của màn trời như kéo dồn về một phía Kinh Bắc làm con người đến run sợ vì sức công phá của nó! Nhưng chợp ngẫm một điều: thiên tai, sạt lở, và nước cuốn như đã gột sạch và bóc tách mọi thứ để trơ ra – phơi mặt cái cốt cách của một cái gì đó, giống các cụ nói, bóc trần để thấy tâm can! Nói như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – ở giữa lòng thế giới và Giáo Hội con chỉ là một tình yêu nhỏ bé…! Nghĩa là phơi cái tình trên mọi góc tối của cuộc đời và mọi sân khấu của thế gian – cái tình Thiên Chúa.

Pác Nặm vào ngày mừng Thánh Quan Thầy là thế, giữa không gian đó, trong cái tình đó và ở sâu trong nghĩa DÀY đó…!

Pác Nặm được biết đến là một huyện vùng sâu của Bắc Kạn nay là xã Bằng Thành tỉnh Thái Nguyên – cũng là vùng ngoại biên xa xôi nhất của Giáo phận Bắc Ninh. Con đường đến Pác Nặm quanh co uốn lượn lưng chừng núi, gập ghềnh và heo hút. Những ngôi nhà tranh vách nứa xiêu vẹo, rung lên trong gió lạnh miền núi. Thế nhưng hôm nay Pác Nặm đã vươn mình đổi thay và khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, mở ra một chân trời tươi sáng tràn sức sống và hy vọng.

Theo dấu tháng năm – giáo họ Pác Nặm, được hình thành từ năm 2009 – suốt 14 năm qua Pác Nặm như ngọn đèn nhỏ leo lét trước gió, mang trong mình những ước mơ đơn sơ và khát vọng mong manh về một tương lai tươi sáng hơn. Ngọn đèn ấy nhỏ mọn leo lắt có những lúc tưởng chừng vụt tắt giữa khoảng trời mênh mông, nhưng người dân nơi đây ra sức giữ lại chút ánh sáng le lói còn xót như giữ một phần đức tin giữa cuộc sống xô bồ cơm áo gạo tiền. Ánh sáng đó chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ bé, chưa thể nào lan tỏa – như một chồi non khép kín thiếu ánh nắng mặt trời, thiếu vắng những bàn tay che chắn bảo vệ, thiếu tình yêu thương vun đắp và dựng xây…

Chợt một ngày – 15.03.2023, Pác Nặm như được hồi sinh – ngọn đèn xưa tưởng chừng đã lịm tắt nay bùng cháy và tỏa sáng mạnh mẽ hơn, Đức tin của bà con nơi đây được nuôi dưỡng dưới sự dẫn dắt của Cha Phêrô Nguyễn Quang Doãn về làm quản nhiệm – một nơi không có nhà thờ, nhà ở và không có cái định hình gọi là xứ họ đạo; nhưng một thoáng – các hội đoàn được lập: Ban Hành Giáo, Hội Giuse, Hội Mân côi, Lễ Sinh, ca đoàn, đàn sinh, đọc kinh liên gia, học giáo lý… bắt đầu bừng cháy…! Chờ đợi và cầu nguyện, tín thác – Ơn trời là thế!  

 Không chỉ tại Nhà thờ Pác Nặm mà ánh sáng Đức tin còn lan tỏa trên khắp các bản làng: Cốc Nghè – Mù Là – Phia Bay – Lủng Nghè – Công Bằng – Giáo Hiệu – Khâu Slôm – Nghiên Loan – Slam vè – Ta Đào – Khâu Vai – Vi Lập… nơi ánh sáng và tình yêu cũng đang được tiếp thêm lửa.

Dẫu ngoài kia vẫn còn những “ngọn gió lớn: và mảng tối của đời sống khó khăn, nhưng ngọn lửa đức tin nơi Pác nặm vẫn bừng sáng, rực rỡ hơn bao giờ hết, nhờ tình yêu sự che trở của Chúa Kitô và sự chăm sóc của Giáo Phận, quý cha và cha Phêrô.

Dấu tích lịch sử đến muôn đời rằng: Ngày 4.10.2025, Pác Nặm là một giáo xứ – không có nhà thờ, không có Nhà xứ, không có Nhà Mục vụ – đó là giáo xứ truyền giáo là thế! Như đánh dấu và tri ân đầy yêu thương của Giáo Phận, tạ ơn Thiên Chúa, ngày 10.10 giáo xứ long trọng mừng Lễ kính Thánh bổn mạng của giáo xứ và cũng là ngày nhậm chức Cha tân chính xứ Phêrô Nguyễn Quang Doãn – Cha xứ tiên khởi vùng truyền giáo.

Trong thánh lễ có cha quản hạt Bắc Kạn, cha Quản hạt Tuyên Quang, cha cố vấn tỉnh Dòng, quý cha Cộng Đoàn và quý cha trong và ngoài Giáo Phận, quý thầy quý sơ, quý Ban hành giáo các giáo xứ bạn, và đặc biệt là con dân mọi bản làng Dao, Hmông, Tày…

Giữa không gian đó, Thánh lễ vang lên lời tạ ơn và nghẹn ngào của bao mong ước, một giấc mơ đã hiện thực, một phép lạ đã được thi thố trên mảnh đất hẻo lánh đầy khó khăn này. Có lẽ, phía trước còn quá nhiều gồng gánh chập chùng như những con dốc, và vực thẳm vậy. Nhưng chắc một điều, những lời kinh tiếng hát hòa quyện cùng tiếng lòng xúc động của từng người con Pác Nặm trong đức tin và phó thác hiện tỏ nơi từng ánh mắt, nụ cười, một lời tri ân và cảm mến Thiên Chúa: từ một giáo họ chỉ vỏn vẹn 10 hộ gia đình, ngôi nhà nguyện còn phải đi thuê, vậy mà nay đã vừa tầm đủ để trở nên một giáo xứ – một mái nhà chung đích thực cho đoàn chiên “miền sơn cước”.

Thánh lễ hôm nay không chỉ là dấu mốc của niềm vui mà còn là bước khởi đầu của môt hành trình mới – mặc dù phía trước là núi cao và vực thẳm nhưng trái tim Pác Nặm lại là sức sống và tràn hy vọng. Hy vọng một điều rằng, Pác Nặm giờ đây không còn là ngọn đèn leo lắt trước gió mà đã trở thành ngọn đuốc sáng giữa núi rừng soi đường cho bao tâm hồn tìm đến nguồn ánh sáng của Đức Kitô. Giống như Thánh quan thầy của Giáo xứ Pác Nặm: hãy đốt cháy thế giới bằng một tình yêu nhỏ bé!

Nắng về bên kia suối trắng, sáng lên cả một con sóng trắng, thầm lặng…. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Giám mục, quý cha, quý ân nhân thân nhân cùng tất cả những ai đã đồng hành, âm thầm nâng đỡ… Xin cho giáo xứ Pác Nặm trong ngày đầu đông hôm nay và mãi mãi về sau, luôn là một mái nhà tràn ngập ánh sáng và tình yêu của Chúa Kitô!

BTT Pác Nặm