Nhóm Thân Hữu Cursillo Giáo Xứ Tử Nê – Phượng Giáo – Ngăm: Sinh Hoạt Và Thăm Nhà Tình Thương Hương La

Trong tinh thần gặp gỡ, hiệp thông và sẻ chia của người Cursillista, vào buổi tối ngày 14 tháng 12 năm 2025, bốn nhóm thân hữu Phong trào Cursillo thuộc ba giáo xứ Tử Nê – Phượng Giáo – Ngăm đã cùng nhau quy tụ trong một buổi sinh hoạt liên nhóm đầy nghĩa tình và ấm áp, khi bầu khí Giáng Sinh đang dần lan tỏa.

Như một nét đẹp đã trở thành truyền thống mỗi mùa Noel, các nhóm thân hữu không chỉ gặp gỡ để củng cố tình huynh đệ, mà còn cùng nhau lên đường mang yêu thương đến với những mảnh đời bé nhỏ. Năm nay, điểm đến của buổi sinh hoạt là Nhà Tình Thương Hương La, nơi đang cưu mang và chăm sóc các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn.

Trong ánh đèn vàng ấm áp của buổi tối mùa đông, những lời thăm hỏi chân thành, những cái nắm tay thân tình và những phần quà tuy đơn sơ nhưng được trao đi với tất cả tấm lòng đã làm cho không gian nơi đây thêm ấm áp. Sự hiện diện của các Cursillista, dù lặng lẽ và khiêm tốn, nhưng lại chất chứa tình yêu thương và tinh thần hiệp thông sâu sắc.

Trong hành trình ấy, các nhóm thân hữu cũng ghé viếng hang đá Giáng Sinh do quý dì thực hiện. Giữa ánh đèn lung linh, hình ảnh Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ đơn sơ gợi nhắc mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể – Thiên Chúa đã đến ở giữa nhân loại trong nghèo khó, khiêm hạ và tràn đầy yêu thương.

Sinh hoạt liên nhóm tối hôm ấy không chỉ dừng lại ở một chuyến thăm hay một hoạt động bác ái, mà còn là dịp để mỗi Cursillista nhìn lại hành trình đức tin của mình: đã gặp gỡ Chúa, đã được biến đổi, và hôm nay tiếp tục lên đường để sống tinh thần “được sai đi” của Cursillo, cách đặc biệt trong mùa Giáng Sinh.

Buổi tối khép lại trong tâm tình tạ ơn. Mỗi người ra về mang theo một niềm vui lặng lẽ, bởi nhận ra rằng: khi biết cho đi yêu thương, chính chúng ta lại là những người được nhận nhiều hơn cả.

Tố Như