Giáo hạt Vĩnh Phúc: Thánh lễ tạ ơn hành hương năm Thánh 2025

Trải qua một năm hồng ân chan chứa, sáng thứ Bảy ngày 20.12.2025, giáo hạt Vĩnh Phúc long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn hành hương Năm Thánh 2025 tại Nhà thờ giáo xứ Yên Mỹ.

Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý thầy, quý dì, quý khách gần xa cùng cộng đoàn dân Chúa trong toàn giáo hạt, quy tụ về đây để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chuẩn bị tâm hồn đón mừng Con Chúa giáng sinh làm người.

Ngay từ sớm, đông đảo giáo dân và quý khách hành hương đã quy tụ về ngôi thánh đường Yên Mỹ để lãnh nhận ơn toàn xá và chiêm ngắm Mình Thánh Chúa. Trước Thánh lễ, cha Phêrô Chu Quang Hòa – Quản hạt Vĩnh Phúc – đã có những chia sẻ sâu lắng về chủ đề của Năm Thánh, mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình đức tin trong ánh sáng tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa. Sau đó, cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn trong giờ chầu Thánh Thể, mở rộng lòng mình để gặp gỡ Chúa và chuẩn bị xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể.

Đỉnh cao là Thánh lễ tạ ơn được cử hành cách long trọng và sốt sắng. Trong bài giảng, cha Gioan Nguyễn Huy Long đã chia sẻ về ý nghĩa và ân sủng của Năm Thánh – thời gian đặc biệt để mỗi người trở về với Chúa, làm mới lại đời sống đức tin và học cách yêu thương như Chúa đã yêu. Ngài cũng cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với giáo xứ Yên Mỹ nhân dịp kỷ niệm tròn một năm khánh thành ngôi thánh đường, nơi trở thành mái nhà chung đầy ắp tình thương, như lời Thánh Vịnh: “Lạy Chúa Trời, xin cứu độ con, xin dẫn chúng con về” (Tv 24).

Năm Thánh 2025 đang dần khép lại, nhưng hành trình sống ân sủng và tinh thần Giáng sinh vẫn sống động trong đời sống thường ngày của mỗi người tín hữu. Như lời thánh Phaolô khuyên nhủ: “Hãy để bình an của Đức Kitô làm chủ trong tâm hồn anh em.”

Mong rằng, trong ánh sáng của Hài Nhi Giêsu, cộng đoàn giáo hạt Vĩnh Phúc sẽ luôn bước đi trong bình an, hiệp nhất và yêu thương, để trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

BTT Yên Mỹ