Ai Bền Đỗ Tới Cùng Người Ấy Sẽ Được Cứu Rỗi

AI BỀN ĐỖ ĐẾN CÙNG NGƯỜI ẤY SẼ ĐƯỢC CỨU RỖI

(Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam) Lc 9.23-26

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện

Kính thưa, cộng đoàn hôm nay, trong tâm tình tưởng nhớ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những người cha, người mẹ, người thầy, những linh mục, chủng sinh, giáo dân đã yêu Chúa đến cùng. Các Thánh Tử Đạo là chứng nhân của đức tin, là hoa trái đẹp nhất của Hội Thánh tại quê hương chúng ta. Các ngài đã đổ máu để trả lời một câu hỏi duy nhất: “Con có yêu Thầy hơn mọi sự không?” Trong tâm tình tạ ơn Chúa đã ban các ngài cho Giáo hội ta bắt đầu giờ cầu nguyện này với lời ca khen và cảm tạ Thiên Chúa.

  • Gợi ý suy niệm :

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em sẽ bị nộp… bị đánh đòn… bị thù ghét vì Danh Thầy.” Đây không phải lời đe dọa, mà là sự thật của những ai muốn sống trọn vẹn niềm tin. Chúa không hứa rằng theo Người sẽ bình an theo kiểu thế gian, nhưng Người hứa là đường dẫn đến sự sống thật. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã sống trọn vẹn lời đó: có người bị xiềng xích, có người bị tra khảo, có người bị xử trảm, có người bị đóng cũi, có người chết trong đói khát, có người phải nhìn gia đình mình tan tác vì niềm tin. Họ không chết vì có một ý chí mạnh mẽ, nhưng chết vì họ tin rằng Chúa Giêsu đáng để yêu hơn cả mạng sống. Ngày nay, chúng con không còn phải chịu đòn vọt hay gươm giáo, nhưng chúng con lại đối diện với những hình thức “tử đạo” khác: tử đạo khi chọn sống lương thiện giữa xã hội gian dối, tử đạo khi trung thành với gia đình giữa bao cám dỗ, tử đạo khi giữ đức tin trong môi trường chống lại niềm tin, tử đạo khi sống bác ái giữa thế giới đầy ích kỷ, tử đạo khi tha thứ dù bị tổn thương, tử đạo khi sống đơn sơ giữa cơn lốc hưởng thụ. Các Thánh Tử Đạo mời gọi chúng con sống tử đạo mỗi ngày, trong chính những lựa chọn âm thầm mà quyết liệt. Tôi có sống đức tin theo kiểu “đối phó”, hay tôi dám sống đức tin cách can đảm và trung thành? Đức tin của các Thánh Tử Đạo đang mời gọi tôi làm những chọn lựa nào trong bối cảnh riêng của mình?

Lời nguyện cầu xin

Xướng : “Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” Lạy Chúa, sứ mạng giúp thế giới khám phá được  mối lợi tuyệt vời là nhận biết Chúa của Giáo Hội luôn gặp những thách đố qua mọi thời đại.  Xin Chúa giúp cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh luôn kiên vững tuyên xưng niềm tin của mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Xướng : “Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì?” Lạy Chúa, việc kiến tạo hoà bình thế giới luôn bị trở ngại bởi quyền lực của con người. Xin Chúa hướng dẫn các vị lãnh đạo các quốc gia biết dùng khả năng của mình mà lo cho mọi người được sống ấm no, hạnh phúc trong công lý và hòa bình.

Xướng : “Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” Lạy Chúa, chúng con thường chỉ thích sống cho riêng mình mà ít quan tâm đến quyền lợi kẻ khác. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn biết hy sinh từ bỏ ý riêng và hận thù, để sống yêu thương mọi người và trung thành tuân giữ luật Chúa.

Xướng : “Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” Lạy Chúa, Chúa luôn muốn cho mọi người được sống hạnh phúc và được hưỏng ơn cứu độ của Chúa. Xin Chúa thương nâng đỡ ủi an những người nghèo khổ, bệnh tật; và thương cho các tín hữu đã qua đời sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho các Thánh Tử Đạo can đảm chịu khổ hình với Đức Kitô, xin giúp chúng con là những kẻ yếu hèn, biết sống kiên cường mà làm chứng cho Chúa như các thánh xưa đã vì Chúa mà sẵn sàng hy sinh tính mạng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.