Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy

Kính thưa cộng đoàn, trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta sẽ được nghe Chúa Kitô loan báo việc người sẽ phải chết trên thập giá, như hạt lúa mì phải chịu mục nát để trổ sinh nhiều bông hạt.

AI PHỤC VỤ THẦY THÌ HÃY THEO THẦY” (CN V MC. b)

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện :

Kính thưa cộng đoàn, trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta sẽ được nghe Chúa Kitô loan báo việc người sẽ phải chết trên thập giá, như hạt lúa mì phải chịu mục nát để trổ sinh nhiều bông hạt. Việc Chúa chịu chết treo trên thập giá không phải là một chấm hết, nhưng là mở ra một chân trời ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Xin Chúa giúp chúng ta biết can đảm chết đi những tội lỗi của mình, sẵn sàng hy sinh, dấn thân phục vụ theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, để cùng được sống lại với Người. Giờ đây, chúng ta dâng lên Thiên Chúa tâm tình tôn vinh, chúc tụng và tri ân Ngài trong giờ chầu thánh này.

Gợi ý suy niệm :

Chúa Giêsu giải thích cho các tông đồ rằng chính qua đau khổ và cái chết của Người, Người đang mang lại sự sống và sự giải thoát cho thế giới tội lỗi. Như hạt lúa được gieo xuống đất, nó không còn nguyên vẹn nữa, nhưng nảy mầm. rồi phát triển thành cây tạo ra nhiều hạt lúa mới. Noi gương Đức Giêsu, nhiều vị thánh nam nữ đã sống hy sinh quên mình mà để làm chứng và loan báo Tin Mừng cứu độ cho nhân loại. Khi chúng ta “chết đi” sự ích kỷ của mình, chúng ta “sống lại” cuộc sống mới trong Chúa Giêsu Kitô. “chôn trong lòng đất” có nghĩa là tránh xa tội lỗi, chấp nhận đau khổ và sống vì người khác. Tôi đã bắt chước Chúa Giêsu sống tinh thần “chôn trong lòng đất” như thế nào, hay tôi chỉ thích sống hưởng thụ,  nhàn rỗi mà thiếu quảng đại, ngại hy sinh? Có điều gì đó hay một ai đó mà tôi cảm thấy khó buông bỏ và tha thứ, và liệu tôi có “chôn đi” trong Mùa Chay này?

Lời nguyện cầu xin

Xướng : “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy  cũng sẽ ở đó”. Lạy chúa Giêsu, Chúa đã đến trần thế để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết thể hiện tinh thần phục vụ, qua việc chu toàn tốt những bổn phận hằng ngày.

Xướng : “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy  cũng sẽ ở đó”. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống hôm nay dễ làm cho chúng con rơi vào thái độ tôn thờ và phục vụ các thần tượng: như tiền tài, danh vọng và khoái lạc. Xin cho chúng con biết thoát khỏi những thần tượng đó và luôn xác tín rằng: chỉ mình Chúa là lẽ sống cho đời chúng con, hầu chỉ phục vụ cho một mình Chúa mà thôi.

Xướng: “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy  cũng sẽ ở đó”. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật có phúc vì được Chúa mời gọi theo Chúa để phục vụ, nhưng đôi khi chúng con sống thờ ơ, nguội lạnh trước những nỗi đau của người khác. Xin ban cho chúng con một quả tim quảng đại và hy sinh, để luôn biết hiến thân phục vụ Chúa nơi những nghèo khổ, cô đơn.

Xướng: “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy  cũng sẽ ở đó”. Lạy chúa Giêsu, Chúa đến để nêu gương cho chúng con về đời sống phục vụ. Xin cho chúng con biết chia sẻ những công việc chung trong cộng đoàn giáo xứ chúng con để xây dựng một cộng đoàn huynh đệ yêu thương như dấu chỉ sự hiện diện của Chúa nơi những người xung quanh.

Lời nguyện kết thúc :

Lạy Chúa, chúng con chỉ hạnh phúc khi biết dùng cuộc sống và thời giờ Chúa ban để phục vụ Chúa và mọi người. Xin thương giúp chúng con luôn biết nhận ra mẫu gương phục vụ của Chúa, để trong chính ơn gọi đời sống kitô hữu, chúng con cũng biết phục vụ nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.