Bài hát cộng đồng Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô
Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:
Bài hát gợi ý
Đồng hành với ca trưởng
Hát mẫu
BÀI HÁT GỢI Ý
TÊN BÀI | TÁC GIẢ | |
Ca nhập lễ | MỪNG HAI THÁNH TÔNG ĐỒ | Mai Thiện |
Đáp ca | 1. THÁNH VỊNH 33
2. THÁNH VỊNH 33 |
Lm. Huy Hoàng
Lm. Kim Long |
Tung hô Tin Mừng | 1. ALLELUIA
2. ALLELUIA |
Lm. Huy Hoàng
Lm. Kim Long |
Dâng Lễ | CỦA LỄ TÌNH YÊU | Hiếu Anh |
Hiệp Lễ | 1. CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU
2. CON CHO THẦY LÀ AI |
Lm. Nguyễn Duy
Lm. Huy Hoàng |
Kết lễ | ĐEM TIN MỪNG | Martino |
CA NHẬP LỄ: MỪNG HAI THÁNH TÔNG ĐỒ
Mai Thiện
- Mừng hai Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô. Nay hưởng phúc vinh quang sau một đời theo Chúa Kitô. Bao gian nan lao nhọc trong tình yêu kiên vững. Loan Tin Mừng ân phúc cho thế trần xa nỗi lắng lo.
ĐK. Nào cùng hát muôn lời ca trong hạnh phúc chan hòa. Dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ. Người thương ban chúng ta hai nguồn suối hồng ân. Xưa hai Đấng kiên trung lòng yêu mến phi thường, máu đào hiến dâng nên hy tế đời nhân chứng sáng ngời tình thương.
- Dầu sa ngã chối thầy nhưng thêm mến tin. Nên tảng đá muôn đời cho Giáo Hội trần thế vững kiên. Bao năm say bách hại nhưng được ơn cải hóa, nên Tông Đồ muôn dân cho sáng ngời đạo Chúa Kitô..
ĐÁP CA: THÁNH VỊNH 33 – Huy Hoàng
ĐK: Thiên thần Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Chúa Trời.
- Tôi sẽ không ngừng ngợi ca tình Chúa. Câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Hồn tôi hãnh diện mừng vui trong Ngài. Xin các bạn nghèo nghe tôi mà vui lên.
- Cùng nhau ca ngợi tình thương của Chúa. Ta hãy cảm tạ tình Chúa cao sâu. Lời tôi khẩn cầu Người đã nhận lời. Bao nỗi sợ buồn Chúa đã giải cứu.
- Nhìn lên Chúa Trời bạn luôn mừng vui. Không phải bẽ mặt bạn mãi hiên ngang. Kìa ai đau khổ cầu cứu Chúa Trời. Ngài luôn nhận lời cứu thoát khỏi hiểm nguy.
- Thần sứ Chúa Trời ở quanh bạn luôn. Bênh đỡ phù trì kẻ đến nương thân. Hạnh phúc những người tìm đến nhờ Ngài. Bạn nếm thử để biết Chúa tuyệt mỹ.
THÁNH VỊNH 33 – Kim Long
Đáp: Thiên thần của Chúa xây dựng đồn luỹ quanh kẻ kính sợ Ngài.
- Tôi luôn luôn ca tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Chúa đã làm tôi hãnh diện, xin các bạn nghèo nghe nói mà vui lên.
- Xin theo tôi ca ngợi Chúa, ta hãy hiệp lời mừng chúc Uy Danh, Chúa đáp lời tôi khấn cầu, cho thoát mọi điều kinh hãi và lo âu.
- Ai hân hoan trông về Chúa, luôn sẽ chẳng còn nhục nhã hổ ngươi. Tiếng kẻ nghèo đây khấn nài, Thiên Chúa ưng nhận cho thoát mọi nguy nan.
- Bao cơ binh xây đồn luỹ quanh kẻ cậy Ngài giải thoát cứu nguy. Hãy nếm Ngài bao tốt lành, Nương náu bên Ngài vinh phúc thực khôn vơi.
TUNG HÔ TIN MỪNG (Huy Hoàng)
Alleluia, Alleluia. “Con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng được.” Alleluia.
TUNG HÔ TIN MỪNG (Kim Long)
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Con là Phê-rô, nghĩa là Đá, và trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Alleluia.
CA DÂNG LỄ: CỦA LỄ TÌNH YÊU
Hiếu Anh
- Dâng i lên Thiên Chúa của lễ chúng con mọn hèn. Này là rượu nho thơm và đây là bánh miến trắng, tiến dâng lên Cha Toàn Năng, tiến dâng lên Cha Toàn Năng.
ĐK. Dâng lên là dâng lên đoàn con dâng lên Ngài với cả í a tấm lòng, là lòng yêu Cha mãi mãi. Xin Cha đầy khoan nhân dủ thương nhận lấy lễ này dù có mọn hèn, nhưng đượm tình con yêu Ngài.
- Dâng i lên Thiên Chúa của lễ thắm bao mồ hôi. Là ngày ngày ra công bàn tay cần lao xới bón, ép nên bánh thơm rượu ngon, ép nên bánh thơm rượu ngon.
- Dâng i lên Thiên Chúa cuộc sống biết bao khổ đau. Là cuộc đời lầm than buồn lo hằn trên vết trán, sớm hôm biết bao nhọc nhằn, sớm hôm biết bao nhọc nhằn.
CA HIỆP LỄ 1: CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU
Lm. Nguyễn Duy
- Khi con nghe tiếng kêu mời: gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoài thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa, đã đến thánh hiến con cho Ngài. Sai con đi khắp mọi nơi, rắc gieo Tin Vui cho muôn người.
ĐK. Này đây Chúa ơi! Con hiến dâng cho Ngài. Niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân Nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
- Trong tâm tư biết bao người, ngày đêm cô dơn buồn không nói. Nhưng đâu ai đến với họ, để hát tiếng hát của niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đời, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai con mê đã tan rồi.
- Xin cho con suốt một đời: tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thảnh, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình, để tình Người mãi còn xanh, ngát hương như hoa xuân trên cành.
- Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi nương. Để tìm lại những tình thương, quá khứ héo úa trong muôn lòng. Cho quên đi những sầu vương Chúa ơi, xin thương ai đoạn trường.
CA HIỆP LỄ 2: CON CHO THẦY LÀ AI?
Lm. Huy Hoàng
- Chung quanh con, người ta cho Thầy là ai? Và riêng con, con đã cho Thầy là ai? Thầy là ai, khi vui, lúc gặp khổ sầu? Thầy là ai, khi con chìm giữa cô đơn.
ĐK: Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ nhân thế. Thầy là Đức Ki-tô, Đấng cứu đời đã giáng sinh làm người. Thầy là Chúa Cứu Thế, Đấng dâng đời để cứu rỗi muôn dân. Thầy là đường đưa con tới Quê Trời hưởng hạnh phúc muôn đời.
- Hôm nay đây, thì con cho Thầy là ai? Ngày hôm qua, con đã cho Thầy là ai? Thầy là ai, khi con có chuyện đau lòng? Thầy là ai, khi con chịu những nhọc nhằn.
- Khi lo âu, thì con cho Thầy là ai? Bị khinh chê, con đã cho Thầy là ai? Thầy là ai, khi con đón một tin buồn? Thầy là ai, khi con tràn nỗi hân hoan.
- Khi an vui, thì con cho Thầy là ai? Đời đau thương, con đã cho Thầy là ai? Thầy là ai, khi con mới vừa thức dậy? Thầy là ai, khi con nhìn ngắm trời chiều?
KẾT LỄ: ĐEM TIN MỪNG
Martino
ĐK. Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây. Loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người.
- Này muôn nước hỡi hãy ca khen Người. Này ngàn dân ơi hãy tung hô Người.
- Lòng Người trung tín vẫn luôn vững bền. Tình Người thương ta đến muôn muôn đời.
Để kết: Loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người.
ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG
HÁT MẪU
Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh