Cảm nghiệm sau triển lãm Phép lạ Thánh Thể

Trước khi tham dự triển lãm Thánh Thể “Dấu ấn Đức Tin”, tôi nghĩ mình đã quen với Thánh lễ, quen với việc rước lễ, quen với nhà tạm nơi góc nhà thờ. Nhưng chỉ sau một tuần dừng lại, nhìn lại và chiêm ngắm, tôi mới nhận ra: mình quen, nhưng chưa chắc đã hiểu; mình tham dự, nhưng chưa chắc đã yêu mến đủ. Sau một tuần tham dự và chiêm ngắm triển lãm Thánh Thể “Dấu ấn Đức Tin” do thánh Carlo Acutis khởi xướng, lòng tôi đọng lại nhiều cảm xúc sâu lắng và biết ơn. Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày những phép lạ Thánh Thể xảy ra khắp nơi trên thế giới, mà còn là lời mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống đức tin của chính mình, đặc biệt là mối tương quan với Bí tích Thánh Thể. Những hình ảnh về các phép lạ Thánh Thể trong triển lãm khiến tôi không khỏi lặng người. Chúa Giêsu hiện diện thật trong tấm bánh nhỏ bé – điều tôi đã nghe từ rất lâu – nay lại được nhắc nhớ bằng những chứng tích cụ thể và mạnh mẽ. Tôi chợt tự hỏi: nếu Chúa thật sự ở đó, nếu Ngài vẫn ngày ngày chờ đợi tôi nơi nhà tạm, thì tại sao có lúc tôi lại bước vào nhà thờ với một tâm hồn vội vàng, phân tâm và hờ hững?Những gì đôi khi tôi lãnh nhận một cách quen thuộc, thậm chí hời hợt, nay lại trở nên thánh thiêng và đầy ý nghĩa. Chúa Giêsu không chỉ hiện diện trong nhà tạm, mà Ngài thực sự ở lại với nhân loại bằng tình yêu khiêm hạ và trao ban trọn vẹn chính mình Điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất chính là cuộc đời của thánh Carlo Acutis. Ngài không phải là một vị thánh của những thế kỷ xa xưa, mà là một người trẻ rất gần với chúng ta: yêu thích công nghệ, sống giữa đời sống hiện đại, nhưng lại đặt Thánh Thể làm trung tâm cuộc đời. Ngài không làm những điều to lớn, nhưng đã yêu mến Chúa bằng cả con tim. Chính điều đó khiến tôi nhận ra: nên thánh không phải là điều gì quá cao vời, mà bắt đầu từ việc tôi sống đức tin cách nghiêm túc và chân thành mỗi ngày.
Hình ảnh thánh Carlo Acutis – một người trẻ sống đơn sơ, yêu thích công nghệ nhưng có lòng yêu mến Thánh Thể sâu xa – đã để lại trong tôi một dấu ấn đặc biệt. Ngài cho tôi thấy rằng nên thánh không phải là điều xa vời hay chỉ dành cho những người sống đời tu trì, mà hoàn toàn có thể bắt đầu từ những việc rất bình thường: tham dự Thánh lễ cách sốt sắng, chầu Thánh Thể, yêu mến và tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Câu nói của ngài: “ Hãy tìm kiếm Chúa, và bạn sẽ thấy được ý nghĩa của cuộc đời mình ” đã trở thành lời nhắc nhở mạnh mẽ cho đời sống đức tin của tôi. Có lẽ hạnh phúc đích thực của đời tôi chính là có Chúa. Sau một tuần triển lãm, tôi học được cách dừng lại trước Thánh Thể lâu hơn, thinh lặng hơn. Tôi hiểu rằng Chúa không cần tôi nói nhiều, Ngài chỉ cần tôi ở lại. Triển lãm không thay đổi thế giới xung quanh tôi, nhưng đã âm thầm thay đổi cách tôi nhìn Thánh Thể và cách tôi bước vào Thánh lễ. Triển lãm rồi sẽ kết thúc, các hình ảnh rồi sẽ được tháo xuống, nhưng điều tôi mong không kết thúc là lòng yêu mến Thánh Thể trong tôi. Tôi ước mong mình biết sống chậm lại, biết đặt Chúa ở vị trí trung tâm và để đời sống mình trở thành một lời chứng nhỏ bé nhưng chân thật cho đức tin. Kim Dung