Bi Kịch Thảm Hại Duy Nhất Đó Là Không Nên Thánh
Vào lúc 20g00’ tối ngày 23/10/2018, tại phòng hội Nhà Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự,...
Nhà Phêrô Tự: Đi Theo Ơn Gọi Dâng Mình Cũng Là Một Sự Hy Sinh
“ Đi theo ơn gọi dâng mình cũng là một sự hy sinh” Vào lúc...
Mẫu Gương Kính Yêu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo
Anh chị em thân mến, Trong tháng Mân Côi, xin cùng nhau ôn lại một...
Thế nào là hành hương? Hàng hương nơi đâu?
THẾ NÀO LÀ HÀNH HƯƠNG? HÀNH HƯƠNG NƠI ĐÂU? JB. Lâm Văn Trung Về du...
Mái ấm của tình yêu và sự sống
MM Tân, SJ. Sóc Sơn có phố Nỉ, phố Chấu, Hiệp Hòa có chợ Thường,...
Hạnh Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, tử đạo ngày 30/06/1838 – Thánh tử đạo Bắc Ninh
Thánh Vinh sơn ĐỖ YẾN (Thánh tử đạo Bắc Ninh) Linh mục dòng Đa Minh...
Ký sự: Dọc dài Đông Bắc
DỌC DÀI ĐÔNG BẮC Tháng 5, mùa hoa Tháng 5, mùa hè thật nóng nực,...
Xuân mở ra những nẻo đường về
XUÂN MỞ RA NHỮNG NẺO ĐƯỜNG VỀ Xuân 2018 Xuân của tiếng gọi đoàn tụ...
Thánh tử đạo Bắc Ninh: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (ngày 5 tháng 9)
Ngày 05 tháng 9 Cha dưới đất, Cha trên trời “Thưa quan tôi kính Thiên...