Cầu nguyện Chúa Nhật 24 TN: Theo Chúa Mỗi Ngày

Chủ đề : THEO CHÚA MỖI NGÀY ( CN XXIV TN. B)

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện :

   Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của mỗi người chúng ta nơi trần thế này là cuộc hành trình về với Thiên Chúa. Trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta cùng nghe lại lời tuyên tín của thánh tông đồ Phê-rô; đồng thời, chúng ta cũng lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu là: hãy can đảm vác lấy thập giá mình mà theo Chúa mỗi ngày, để  được hưởng sự sống đời đời như Lời Người đã hứa. Giờ đây, chúng ta cùng chuẩn bị tâm hồn bước lắng nghe Lời Chúa ngỏ với riêng từng người chúng ta.

Gợi ý suy niệm :

Chúa Jesus không bao giờ kêu gọi chúng ta làm bất cứ điều gì mà chính Ngài không thực hiện điều đó. Những gì Ngài yêu cầu chúng ta đối mặt, Ngài đã đối mặt rồi. Và khi Ngài kêu gọi chúng ta vác thập giá, chính Ngài đã vác thập tự giá vì chúng ta. Vì thế, việc mang thập giá không phải là một tai nạn xảy ra với chúng ta, hay một điều gì đó không thể tránh khỏi mà chúng ta phải đối mặt. Việc mang thập giá là một hành động yêu thương mà chúng ta chọn làm. Đó là một nhiệm vụ mà chúng ta đảm nhận, một cái giá mà chúng ta phải trả, vì tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Trong những ngày qua nhiều nơi trên quê hương chúng ta phải chịu nhiều những mất mát về tài sản và ngày những người thân yêu, đâu là cách mà tôi có thể gánh vác những tổn thất của anh chị em mình hầu có thể xoa dịu một chút những đau khổ của họ? Đâu là thánh giá mỗi ngày mà bạn đang vác để theo Ngài trong yêu thương và tự nguyện?

Lời nguyện cầu xin

Xướng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chết trên thánh giá để cho chúng con sống. Xin cho chúng con mỗi lần nhìn lên thánh giá Chúa, chúng con gặp được phương thuốc chữa lành một nết xấu nơi con.

Xướng:“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng Thánh Giá nên phương thế cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết can đảm vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa để được sự sống đời đời.

Xướng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yếu đuối và tội lỗi. Xin giúp con biết chu toàn mọi công việc bổn phận của mình vì lòng yêu mến Chúa, để đời sống chúng con không trở nên gánh nặng cho những người xung quanh.

Xướng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Lạy Chúa Giêsu, vì loài người chúng con thiếu quảng đại, ngại hy sinh, nên thế giới còn nhiều ghét ghen và thù hận. Xin Chúa ban hoà bình cho thế giới và xin giải thoát những người bị áp bức bất công.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con một Chúa chịu khổ hình thập gía để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con cũng biết tuyên xưng niềm tin của mình và can đảm vác thánh giá mình mà theo Chúa Giêsu con Chúa trong suốt cuộc đời. Người là Đấng Hằng sống và Hiển trị muôn đời.