Cầu nguyện lời Chúa: Làm Giàu Trước Mặt Chúa

Chủ đề : LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA (CN XVIII TN C)

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện :

Kính thưa cộng đoàn, trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa dạy cho mỗi người chúng ta biết cách sử dụng tiền của sao cho có thể làm giàu trước mặt Chúa, để mưu ích cho phần rỗi của mình và cho hạnh phúc của tha nhân. Giờ đây, chúng ta cùng chuẩn bị tâm hồn để gặp gỡ Chúa Giê-su Thánh Thể.

Gợi ý suy niệm :

Người giàu trong Tin Mừng không tạ ơn Chúa về mùa màng trúng lớn. Ông xem mọi sự là do sức mình, cho mình, vì mình. Người giàu trước mặt Thiên Chúa không phải là người có nhiều, mà là người nhận mọi sự với lòng biết ơn, và luôn nhắc mình: tôi không sở hữu điều gì, tôi chỉ là người quản lý vì tất cả là của Chúa. Người giàu ở trần thế này thường xây thêm kho lẫm, nhưng còn người giàu trong lòng Thiên Chúa mở thêm cửa nhà để đón người nghèo. Làm giàu trước mặt Chúa không phải là tích lũy mà là trao ban, không phải giữ lại, nhưng chia sẻ cách khôn ngoan, yêu thương và đúng lúc. Chúa gọi người giàu trong dụ ngôn là “ngốc nghếch”, vì ông không ngờ đêm nay sẽ chết. Người sống khôn ngoan là người biết đầu tư vào những điều vĩnh cửu chứ không chỉ tạm bợ, không để đời mình chỉ xoay quanh “ăn uống, tiện nghi, sở hữu”, nhưng sống giây phút hiện tại như có Chúa đang nhìn mình, và có người khác đang cần mình. Điều gì đang chiếm chỗ Chúa trong tâm hồn tôi, có phải là tiền bạc, sự an toàn, thành công, một ai đó, hay một điều gì đó tôi không dám buông? Tôi có đang tích trữ mọi thứ mà không biết chia sẻ với những người trong gia đình, trong cộng đoàn hay tôi có dễ dàng chia sẻ và cho đi?

Lời nguyện cầu xin

Xướng : Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”. Lạy Chúa, Chúa hằng dạy chúng con sống tinh thần khó nghèo và chia sẻ cơm bánh cho anh chị em nghèo khổ. Đó là cách tốt nhất làm giàu trước mặt Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sống tinh thần bác ái của Tin Mừng cách triệt để.

Xướng : Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”. Lạy Chúa ngày nay Giáo hội luôn kêu mời chúng con mở rộng bàn tay giúp đỡ những ai bất hạnh trên đường đời. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng luôn hăng say hoạt động công việc từ thiện, tương thân tương ái.

Xướng : Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”. Lạy Chúa, của cải vật chất là ân huệ Chúa ban để thăng tiến cuộc sống chúng con, nhưng có khi chúng con sử dụng sai mục đích, để của cải làm hại chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng của cải cách xứng hợp cách đẹp lòng Chúa.

Xướng : Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”. Lạy Chúa, của cải vật chất là ân huệ Chúa ban để chúng con chia sẻ cho những người thiếu thốn, thay vì biến mình thành những kẻ cắp. Xin dạy chúng con biết chia sẻ ân huệ Chúa cho mọi người, để thế giới ngày càng công bằng và yêu thương hơn.

Lời nguyện kết thúc :

Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ, là chốn chúng con nương nhờ. Xin thương nhìn đến chúng con và dạy chúng con có được một tâm hồn cởi mở đón nhận bất cứ ai đến với chúng con, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu với những tật xấu cá nhân mà không ngại đau thương, biết sử dụng của cải Chúa ban làm phương tiện dẫn đến Nước Trời. Nhờ đó, qua muôn thử thách và đau khổ, chúng con sẽ cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.