Cho thì có Phúc hơn là Nhận

CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN LÀ NHẬN (Lc 6,38)

Khi tạo thành con người, Thiên Chúa đã nâng niu, thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận và đặt vào lòng con người một trái tim. Trái tim ấy mỗi người chỉ có một. Nó nhỏ bé nhưng lại hết sức quan trọng. Nó chính là nguồn sống. Qua từng nhịp đập, nó giữ gìn sự sống cho con người. Cũng chính nhờ trái tim nhỏ bé ấy mà con người biết đến tình yêu.

Khi đặt quả tim ấy vào lòng con người, Thiên Chúa chỉ mong muốn một điều duy nhất: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Thiên Chúa yêu thương con người một cách vô bờ bến, Ngài rộng lượng từ bi, Ngài không tiếc gì với con người. Chính Ngài đã nói: “Không có gì quý hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì người mình yêu” (Ga15,13). Hơn thế nữa, Ngài sẵn sàng dùng cái chết và chết một cách nhục nhã để cho con người được sống, chỉ vì yêu. Chính vì thế, thánh Gioan đã có một khái niệm rất nổi tiếng: “Thiên Chúa là tình yêu”. Và Chúa hy vọng chúng ta cũng biết yêu như Ngài.

Có ai đó đã từng nói: “Cuộc sống không có tình yêu giống như một hoang mạc. Khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, tay của bạn tự khắc cũng sẽ thơm”. Câu nói thật ngắn gọn nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, khi chúng ta tặng hoa hồng cho một ai đó chính là lúc chúng ta dành tình yêu thương cho họ. Lúc này đây, chắc hẳn hương hoa hồng sẽ còn vương vấn trên bàn tay chúng ta.

Vậy tình yêu là gì? Và làm sao để trao ban tình yêu?

Nhắc đến tình yêu là nhắc đến sự nghịch lý. Bởi tình yêu chẳng những không mất tiền mua, mà cũng chẳng mất công giành lấy. Nó là một thứ hết sức bình thường giản dị nhưng lại vô cùng quý giá, thiêng liêng. Khi có tình yêu người ta sẵn sàng nhận lấy sự thiệt thòi, sẵn sàng hy sinh. Cũng nhờ sức mạnh của tình yêu mà người ta có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và bất hạnh.

Yêu thương, thoạt nghe có vẻ thật khó, nhưng thật ra, yêu thương đơn giản lắm. Nó chỉ là cách người ta đối xử tử tế với nhau. Yêu thương bằng những lời động viên, an ủi nhau những lúc khó khăn, thất bại. Yêu thương là cái ôm, cái nắm tay, thậm chí chỉ đơn giản là ngồi bên nhau khi buồn.

Tuy nhiên với cuộc sống bộn bề, nhiều nỗi lo toan khiến người ta quên mất đi cách yêu thương đơn giản ấy. Có nhiều người chỉ muốn được nhận mà lại chẳng muốn cho đi. Khi cái tôi nơi mỗi người được đề cao, họ luôn chỉ lo nghĩ cho bản thân mình, tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu của mình mà chẳng mảy may để ý đến người bên cạnh.

Bàn tay tặng hoa hồng chắc hẳn là một bàn tay đẹp. Bàn tay ấy có thể không thon dài, không trắng trẻo. Bàn tay tặng hoa ấy có thể không khỏe mạnh, có khi nó còn không được lành lặn. Nhưng bàn tay ấy đẹp bởi nó có hoa hồng, có tình yêu. Bàn tay ấy có mùi hương của sự chân thành yêu thương, có mùi hương của tấm lòng cao thượng.

Nhưng liệu rằng sau khi trao tặng hoa hồng cho người khác, bàn tay ấy sẽ trở nên trống không? Hay liệu rằng sau khi trao ban đi tình yêu thương thì tình yêu nơi trái tim của người ấy sẽ trở nên cạn kiệt? Thưa không. Vì chính Chúa Giêsu đã trả lời cho chúng ta rằng: “Anh em hãy cho thì sẽ được cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng dã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6,38). Không những thế, Ngài còn chứng thực cho chúng ta qua phép lạ hóa bánh ra nhiều. Một em bé chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ. Có lẽ đó là nguồn lương thực ít ỏi mà cả gia đình em trông chờ trong những ngày đi theo Chúa. Thế mà em sẵn sàng chạy đến, đưa cho các môn đệ tất cả số lương thực ít ỏi ấy và trở về với cha mẹ cùng cái bụng đói. Với suy nghĩ đơn sơ và tấm lòng rộng lượng, em đã giúp cho hàng nghìn người được ăn no nê mà vẫn còn dư lại 12 thúng đầy.

Bởi thế khi tặng đi, tình yêu sẽ để lại trên bàn tay ấy mùi hương của lòng mến, lòng quảng đại, bác ái và chân thành gấp bội. Cùng với đó, tình yêu còn để lại cho người có bàn tay ấy mùi hương nồng nàn của niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ.

Cóc Hoa