Đền Đức Mẹ Nà Phặc Mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2025, trong tiết trời mát dịu pha chút mưa đầu hạ, Đền Đức Mẹ Phặc lại rộn ràng đón bước chân hành hương của đoàn con cái Mẹ nhân dịp lễ tước hiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Từ khắp các giáo họ, các bản làng trong tỉnh Bắc Kạn và cả giáo xứ Tân Cương xa xôi, mọi người đã không quản ngại đường sá xa xôi, mưa gió nhẹ bay, cùng nhau quy tụ về bên Mẹ để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Bổn mạng của giáo xứ Nà Phặc.
Đây không chỉ là một cuộc hội ngộ đơn thuần của những người cùng niềm tin, mà là một hành trình đức tin linh thiêng và cảm động. Hành trình ấy chất chứa biết bao tâm tình yêu mến, lòng cậy trông và niềm tín thác vào tình Mẹ. Trong vòng tay hiền mẫu của Đức Maria, đoàn con được ủi an, được nâng đỡ và được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những nhọc nhằn, khó khăn giữa miền sơn cước còn nhiều thử thách.
Bước chân hành hương hôm nay là lời khẩn cầu âm thầm, là tiếng nức nở của niềm tin, là ước mong được đặt trọn cuộc đời trong tay Mẹ – người Mẹ không bao giờ từ chối những ai chạy đến với Ngài. Chính nơi đây, dưới chân tượng Mẹ hiền, biết bao tâm hồn đã được chạm đến ân sủng, được chữa lành và được thắp sáng lại ngọn lửa hy vọng cho hành trình phía trước.
Giờ hành hương dâng lên Mẹ
Mẹ Trước Thánh lễ, cộng đoàn hiệp dâng giờ hành hương dưới sự hướng dẫn của Thầy Phêrô Lữ Văn Tấn. Trong bầu khí linh thiêng, từng lời kinh tiếng hát vang lên như những lời nguyện chân thành dâng Mẹ – Đấng che chở và đồng hành trong mọi nẻo đời. Thầy Phêrô mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – bức ảnh được Đức Thánh Cha Piô IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế với sứ mạng: “Hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ.” Từ đó, linh ảnh đã lan rộng khắp nơi, là nguồn ủi an và hy vọng cho biết bao tâm hồn. Như Mẹ đã âm thầm nhận ra sự thiếu rượu trong tiệc cưới Cana, Mẹ cũng luôn thấy rõ những thiếu thốn trong đời sống chúng ta hôm nay. Mẹ thấu hiểu, chuyển cầu và nâng đỡ từng người con trong yêu thương dịu dàng của một người mẹ hiền.
Giờ hành hương khép lại trong bầu khí sâu lắng, với tâm tình phó thác: xin Mẹ tiếp tục đồng hành và dẫn dắt đoàn con trong hành trình đức tin giữa cuộc sống đầy thử thách hôm nay.
Thánh lễ bổn mạng giáo xứ
Cao điểm – Thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ Nà Phặc năm nay mang một ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt: cùng với toàn thể Hội dòng, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn nhân dịp 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam. Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh – Chính xứ Bắc Kạn, Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Nà Phặc – chủ tế.
Trong lời mở đầu, ngài mời gọi cộng đoàn cùng quy tụ bên nhau trong ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân yêu này, để cùng nhau chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria – người Mẹ được tôn kính với tước hiệu Hằng Cứu Giúp.
Cha Giuse nhấn mạnh: mỗi người tín hữu luôn cần đến sự trợ giúp của Đức Mẹ trong hành trình sống đức tin. Nhưng để sự trợ giúp ấy trở nên sống động và gần gũi, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một trung gian đầy yêu thương – chính là Đức Maria, người Mẹ từ mẫu luôn hiện diện bên con cái. Mẹ là người thấu hiểu từng nỗi đau, từng nhu cầu nhỏ bé nhất của từng người con, và luôn chăm sóc, nâng đỡ đoàn con dưới thế bằng tình mẫu tử dịu dàng. Trước dung nhan của Mẹ, cộng đoàn cùng dâng lên những lời cầu nguyện tha thiết, tin tưởng rằng: khi được đặt trong tay Mẹ, mọi lời nguyện xin đều được chở che, mọi gian nan đều được nâng đỡ, và mỗi người con đều được bao bọc trong vòng tay yêu thương của Mẹ.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha Phêrô Nguyễn Quang Doãn đã dẫn dắt cộng đoàn bước vào chiều sâu của mầu nhiệm Đức Maria Hằng Cứu Giúp, từ đó gợi mở về một tình yêu vĩ đại – tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, tình yêu của một người Mẹ đã đón nhận mọi đau khổ để đồng hành cùng Con của mình trong hành trình cứu độ. Cha Doãn mời gọi cộng đoàn hãy nhìn lên Thập giá – nơi Con Thiên Chúa đã tự hạ mình, sống kiếp người, chịu khổ đau, để cứu độ nhân loại. Hãy noi gương Đức Maria, Thánh Gioan và bà Mađalêna: biết yêu thương, đón nhận thánh ý, biết thay đổi đời sống để bước theo Chúa và tin tưởng nơi Mẹ – Đấng Hằng Cứu Giúp – luôn đồng hành và dẫn lối cho chúng ta trong hành trình đức tin hôm nay.
Thánh lễ hôm nay có 25 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu, đón nhận Thánh Thể Chúa Giêsu với tâm hồn trong sáng và hồn nhiên. Trên khuôn mặt các em hôm nay ánh lên niềm vui, sự trong sáng và hạnh phúc khi được ở trong tình yêu của Chúa Kitô.
BTT Bắc Kạn