Đến với Mẹ

Mẹ – người luôn có vị trí đặc biệt trong mỗi gia đình. Người phụ nữ vốn được ơn thiên phú cho sự nhạy cảm và thấu hiểu khi sống và tương quan với người khác. Vì vậy, mẹ không chỉ dừng lại ở vai trò là người mẹ, người vợ trong gia đình, nhưng còn là người bạn, người biết lắng nghe, thấu hiểu và “điều hòa” gia đình.

Trong gia đình nhỏ tại miền quê Nadazeth xưa kia, Đức Trinh Nữ Maria cũng là một người vợ, người mẹ. Và những người mẹ hôm nay nơi các gia đình cũng đang họa lại phần nào sứ mạng làm mẹ của Đức Maria xưa kia. Giáo dục con cái theo tinh thần đức tin, cũng vun vén, chăm lo cho gia đình, cũng thức khuya dậy sớm, tần tảo và hi sinh thầm lặng cho gia đình. Truyền thống Giáo hội hơn hai ngàn năm đã tôn phong Mẹ với nhiều tước hiệu cao quý, đặc biệt trong kinh cầu Đức Mẹ mà chúng ta vẫn thường cất lên vào ngày thứ bảy. Nhắc đến Đức Maria, hay Đức Bà, chắc chắn chúng ta không còn xa lạ gì, vì từ ngày bi bô tập nói tập đi, chúng ta đã được dạy cho biết kêu danh Mẹ, được ngắm nhìn Mẹ. Đó là truyền thống vô cùng tốt đẹp của đời sống đức tin Kitô giáo mà chúng ta phải tiếp tục giữ gìn và làm cho sống động.

Đến với Mẹ Maria là điểm mở đầu cho hành trình đức tin. Ai cũng có kinh nghiệm là một trẻ nhỏ phải cậy nhờ đến mẹ hoàn toàn trong tất cả mọi sự, khi chạy đến với mẹ Maria cũng vậy, chúng ta sẽ được trợ giúp, được hướng dẫn cách để đến với Chúa. Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa, điều đó được chứng minh qua cuộc đời các thánh, và gần nhất với chúng ta, Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, với cuộc đời gắn bó với Mẹ, được mẹ đồng hành, dẫn đến với Thiên Chúa.

Giáo hội dành nhiều ngày trong năm để kính nhớ Mẹ, và khuyến khích con cái trong Giáo hội tỏ lòng yêu mến Mẹ qua nhiều hình thức đạo đức. Tháng Năm là tháng đặc biệt để Giáo hội dâng kính Mẹ bông hoa tươi xinh, hoa thiên nhiên đất trời, hoa tâm…thật là một dịp đặc biệt để con cái Mẹ một lần nữa dừng lại bên Mẹ, dâng kính, tỏ bày tâm tư, lòng biết ơn và yêu mến Mẹ. Nếu trong đời sống thường ngày chúng ta sẽ khó lớn lên khi thiếu vắng bóng mẹ, thì trong đời sống đức tin, việc thiếu Mẹ Maria quả thực sẽ khiến chúng ta khó trưởng thành, khó nên thánh.

Và chắc chắn, khi tỏ lòng tôn kính và yêu mến Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Nhân Loại, cũng là một lời nhắc nhở chúng ta quan tâm đến người mẹ trần thế của mình, người đã tần tảo dưỡng nuôi, âm thầm chăm sóc lo lắng cho ta. Vì ai yêu mến Đức Maria thì chắc chắn cũng yêu thương mẹ mình, mà ai biết yêu mẹ mình, chắc chắn cũng cảm nhận được tình yêu lớn lao của Đức Maria. “Ai kính mẹ thì tích trữ kho báu” (Hc 3,4). Là người con thảo trong gia đình Giáo hội, chúng ta hãy làm điều gì đó nho nhỏ dành tặng cho hai người Mẹ vĩ đại của đời mình, bạn nhé! “Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?” (Hc 8,28).

                                                                                                                    Sơ-ri Nguyễn