Đức cha giáo phận dâng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và ban bí tích Thêm Sức tại giáo họ Hoà An

 “Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, để Ngài đổi mới mặt đất này”.

Chiều ngày 24/05/2015, giáo họ Hòa An thuộc giáo phận Bắc Ninh  vui mừng phấn khởi đón Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt. SJ,  về dâng Thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và ban Bí tích Thêm Sức cho 32 em thiếu nhi của giáo họ Hòa An và 15 em của giáo xứ Lục Hạ. Cùng đồng tế với ngài có cha Quản Hạt Bắc Giang, Giuse Nguyễn Văn Khiêm, cha tuyên úy PTTNTT Giuse Đinh Đồng Ngôn và 2 cha Dòng Don Bosco phụ trách giáo họ Hòa An.

Ngày 24.05, cũng là ngày gia đình Salediêng Don Bosco (SDB) mừng kính Mẹ Maria dưới tước hiệu Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, giáo họ Hòa An dưới sự coi sóc của quý cha Dòng Don Bosco đã hòa cùng nhịp đập với quý cha để mừng kính Mẹ.

Trước thánh lễ, giáo họ long trọng rước kiệu Đức Mẹ và sáu kiệu hoa chung quanh nhà thờ, sau đó các em thiếu nhi, các em giới trẻ, hội Các Bà Dòng Ba Đaminh cùng với các chị em trong hội Mân côi đã thực hiện dâng hoa trong bầu khí thiêng liêng tại đền Đức Mẹ của giáo họ thật rộng lớn, giữa trời mưa ướt áo nhưng đoàn hoa vẫn sốt sáng dâng kính Mẹ với trọn tấm lòng.

Đúng 19g30, Đức cha giáo phận long trọng cử hành Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và ban Bí Tích thêm sức cho 47 ứng viên đã được cha phụ trách Giuse Ngô Xuân Tín. SDB, giới thiệu ngay phần đầu thánh lễ.

Trong bài giảng, bằng những từ ngữ giản dị, gần gũi, Đức Đức cha đã giúp cộng đoàn và các em nhận thức sâu hơn về Chúa Thánh Thần, qua cái chết và sự Phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, Đấng Phục Sinh đã ban tặng cho các tông đồ, cũng như cho Giáo hội một quà tặng hết sức quan trọng và quý báu đó là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần cũng chính là ngọn lửa tình yêu, qua sự hun đúc và hoạt động của Ngài trong mỗi chúng ta, giúp ta được nuôi dưỡng, trưởng thành và triển nở đức tin qua đời sống bác ái, yêu thương mọi người.

Sau bài giảng, Đức cha  đã mời cộng đoàn và cách riêng các em sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức lặp lại lời tuyên xưng đức tin và ngài cử hành nghi thức ban bí tích Thêm Sức qua việc đặt tay, xức dầu trên từng ứng viên. Đây là giây phút quan trọng nhất được các em mong chờ trong suốt nhiều năm qua. Các em ý thức – bằng sự cố gắng học hỏi giáo lý, đào sâu và sống Lời Chúa của chính bản thân từng người, cũng như nhờ sự hướng dẫn, động viên, cầu nguyện của quý cha Dòng Don Bosco, của các bậc cha mẹ và rất nhiều người khác – mà hôm nay các em đã thực sự được chuẩn bị, được thêm nhận thức, trưởng thành hơn trong đời sống đức tin của mình; và theo đó, các em mới được Đức cha ban bí tích Thêm Sức.

Kết thúc Thánh lễ, theo truyền thống của gia đình Salêdiêng Don Bosco, những lá thư dâng cho Mẹ của mọi giáo dân trong và ngoài  xứ họ đã được Đức cha giáo phận đốt, sau đó, mọi người tham dự Thánh lễ lần lượt nhận thư trả lời của Đức Mẹ. Ai cũng muốn lưu lại với Mẹ thật lâu hơn một chút để nhận Lời của Mẹ dành cho mình với cõi lòng yêu mến, lắng nghe và ước muốn thực thi những chỉ dẫn của Mẹ.

Thánh lễ khép lại lúc 21g30 cùng ngày, trong sự vui mừng hân hoan của toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là các em mới được lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Trước khi ban phép lành trọng thể, Đức cha còn nhắn nhủ thêm cho mọi người về ý nghĩa của 5 sắc hoa dâng kính Mẹ đó là: Hoa Bác Ái, hoa Phục Vụ, hoa Hy Sinh, hoa Tha Thứ và hoa Yêu Thương và ngài mong ước mọi người thực hành trọng cuộc sống. Sau đó, đức cha đã lưu lại chụp hình kỷ niệm với các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

1546418_739710809482717_7535902011896342154_n 10407562_739709042816227_8203339251522910079_n 10410299_739709006149564_6691592553514293397_n 10428435_739708276149637_8949244003887535164_n 10456426_739708212816310_6513361408853257530_n 10489970_739710666149398_1856340045910424162_n 11054303_739708256149639_5797981695030623945_n 11111220_739710682816063_1740305720241529295_n (1) 11111220_739710682816063_1740305720241529295_n 11205558_739708326149632_3113924380324256172_n 11257097_739706826149782_1383537953637374308_n 11261639_739708829482915_7389219348938078888_n 11295651_739706522816479_8181938237081256306_n

Sr. Emmanuel Vũ Hiên

Tin liên quan