Giáo Hạt Bắc Ninh: Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Nữ Faustina

Sáng thứ Hai, ngày 05/10/2026, Ban Phục vụ Hạt cùng Ban Phục vụ 20 cộng đoàn thuộc Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) Hạt Bắc Ninh đã quy tụ về Giáo xứ Ngô Khê để gặp gỡ, chia sẻ và cầu nguyện nhân ngày mừng lễ bổn mạng Thánh nữ Faustina.

Từ 8g00, cuộc họp mở rộng Ban Phục vụ diễn ra với sự hiện diện của cha Đaminh Nguyễn Văn Tuấn, Phụ trách Hạt Bắc Ninh, cùng chị Trưởng Ban Phục vụ Cộng đoàn LCTX Giáo phận. Các cộng đoàn chia sẻ những nét chính về đời sống và hoạt động trong năm qua. Đời sống cầu nguyện được duy trì đều đặn: khoảng 65% cộng đoàn quy tụ đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót lúc 15g00 – Giờ Thương Xót; các cộng đoàn còn lại duy trì sau kinh Dòng Ba hoặc kinh tối.

Đáng chú ý, ba cộng đoàn Tử Nê, Hương La và Bái Giang đang trong hoàn cảnh di dời. Dù phải rời nhà cửa và không gian quen thuộc, các thành viên vẫn tìm cách quy tụ tại những gia đình gần nhau để đọc kinh lúc 15g00 mỗi ngày. “Không thể bỏ Chúa một mình” trở thành tâm tình diễn tả sự gắn bó với đời sống đức tin giữa những biến động. Cha Đaminh mời gọi các cộng đoàn tiếp tục hiệp thông, cầu nguyện cho nhau và từng bước quy tụ đọc kinh chung vào lúc 15g00. Mỗi năm, Ban Phục vụ Hạt và các cộng đoàn sẽ tổ chức ba lần tĩnh tâm, gặp gỡ và chia sẻ.

Buổi chiều, lúc 14g30, 288 thành viên quy tụ dâng hoa tôn kính Lòng Chúa Thương Xót trước khi bước vào Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Faustina, bổn mạng Cộng đoàn.

Thánh lễ do cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Phùng, Đặc trách Cộng đoàn LCTX Giáo phận, chủ sự. Đồng tế có cha Phanxicô Bùi Quang Thuận, Quản hạt Bắc Ninh; cha Đaminh Nguyễn Như Khuê, Chánh xứ Ngô Khê và cha Giuse Hoàng Ân, nguyên Đặc trách Cộng đoàn.

Trong bài giảng, dựa trên Tin Mừng về người Samari nhân hậu, cha Giuse nhấn mạnh lòng thương xót phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Người môn đệ của Lòng Chúa Thương Xót được mời gọi biết chạnh lòng trước đau khổ của người khác, sẵn sàng đến gần, nâng đỡ và phục vụ. Lời Đức Giêsu: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” trở thành lời sai đi cho mỗi thành viên sống và làm chứng cho Lòng Chúa Thương Xót trong đời sống hằng ngày.

Trong Thánh lễ, cha Đặc trách tiếp nhận 28 thành viên mới vào Cộng đoàn và trao bằng mãn nhiệm cho ba cộng đoàn.

Ngày gặp gỡ khép lại trong tâm tình tạ ơn, với lời mời gọi mỗi thành viên tiếp tục sống căn tính của người môn đệ thừa sai: cầu nguyện, sống lòng thương xót và ra đi làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.

Tố Như