Giáo họ Phương Vĩ mừng kính thánh tử đạo Augustinô Nguyễn Văn Mới

Vào lúc 15 giờ, ngày 21 tháng 12 năm 2019, Đức cha Cosma, quý cha đang phục vụ tại tòa giám mục, cha Vinh Sơn Nguyễn Đình Khoan (Sj) cùng với một số bà con giáo dân đã đến họ Phương Vĩ  để dâng thánh lễ mừng kính  thánh tử đạo Augustinô Nguyễn Văn Mới và các bạn tử đạo.

Trong thánh lễ, Đức cha chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của ngày lễ đặc biệt này. Giáo họ Phương Vĩ là một cộng đoàn đã từng sinh hoạt đức tin sống động. Nơi đây, thi hài thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, một chứng nhân đức tin đã được chôn cất. Tuy nhiên, vì biến cố lịch sử chia đôi đất nước năm 1954, thi hài của thánh nhân đang bị lưu lạc. Cộng đoàn giáo họ Phương Vĩ đã di tản do chiến tranh mà nay chỉ còn duy nhất một gia đình Công giáo. Ngôi nhà thờ Phương Vĩ hiện nay cũng bị tàn phá, nhà thờ chỉ còn có nền móng, tháp chuông và khung tường. Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ  đây là một ngôi nhà thờ có một không hai trên thế giới, vì đang khi dâng lễ trong lòng nhà thờ cũng có thể ngắm nhìn thấy đỉnh  tháp chuông.

Cũng nên biết vào ngày 19 tháng 12 năm 1839, thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới cùng với 4 chứng nhân tử đạo  là thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, thánh Đaminh Bùi Văn Úy, thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ và thánh Stêphanô NGuyễn Văn Vinh cùng bị xử trảm tại pháp trường Cổ Mễ, Bắc Ninh. Ngày 19 tháng 6 năm 1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong các vị lên bậc hiển thánh.

Trong niềm vui cùng với cả nhân loại chuẩn bị lễ Giáng sinh, biết bao nhiêu trang hoàng lỗng lẫy, nhưng Đức cha giáo phận cùng với anh chị em giáo dân vẫn phải cử hành thánh lễ trong lòng nhà thờ có một không hai trên thế giới tại chính thành phốđược coi là một trong những nơi phát triển và sầm uất nhất Việt nam, đó là thành phố Bắc Ninh.

Nguyễn Cường

 

Tin liên quan