Giáo xứ An Bài: Khoá bồi dưỡng đức tin

Hôm nay, ngày 30.04, được sự quan tâm của Cha xứ Giêronimô, các ban mục vụ, các hội đoàn trong Giáo xứ An Bài đã cùng nhau quy tụ về nhà xứ để tham gia những ngày bồi dưỡng đức tin, diễn ra từ ngày 30.04 đến 02.05. Có những ngày tưởng chừng chỉ là kỳ nghỉ của cuộc sống thường ngày… nhưng lại trở thành những ngày rất khác – những ngày lòng mình được chạm đến. Ba ngày ngắn ngủi nơi nhà xứ An Bài, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ là những giờ chia sẻ, những lời cầu nguyện, những ánh mắt lắng nghe nhau… vậy mà đủ để mỗi người nhìn lại chính mình. Giữa bộn bề của cuộc sống, đôi khi ta quên mất mình là ai, chúng ta được mời gọi sống cho điều gì. Và rồi, Chúa lại nhẹ nhàng kéo ta về, qua những cuộc gặp gỡ rất đỗi bình dị như thế này. Nhìn thấy mọi người cùng quy tụ để học hỏi, và cầu nguyện chung với nhau – lòng tôi bỗng thấy ấm lại. Đức tin không phải là điều gì xa vời, mà là được nuôi dưỡng từng ngày, qua từng con người, từng khoảnh khắc. Cảm ơn Cha xứ Giêrônimô, cảm ơn quý Sơ từ giáo phận Hưng Hóa, và cảm ơn tất cả những ai đã hiện diện – để những ngày này không chỉ là một chương trình, mà thực sự là một hành trình nhỏ… giúp mỗi người mạnh mẽ hơn trong ơn gọi làm chứng cho Chúa giữa đời. Xin cho những gì đã nhận được không dừng lại ở đây… nhưng tiếp tục lan tỏa trong chính đời sống thường ngày của mỗi chúng ta.

BTT Giáo xứ An Bài