Giáo xứ Đồng Nhân: Khai Mạc Tĩnh Tâm Mùa Vọng với Chủ đề “Tôi cần Chúa?”

Tối ngày 6/12/2024, Giáo xứ Đông Nhân đã chính thức bước vào ngày đầu tiên của tuần tĩnh tâm Mùa Vọng.

Với chủ đề sâu sắc “Tôi cần Chúa?”, buổi tĩnh tâm do Cha Gioan Baotixita Phạm Văn Vinh hướng dẫn đã mang đến những giây phút lắng đọng, giúp cộng đoàn nhìn nhận lại đời sống đức tin.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện anh mù Batimê trong bài Tin Mừng, Cha Vinh dẫn dắt cộng đoàn suy tư về những “khiếm khuyết” trong đời sống tâm linh, đặt câu hỏi lớn về bản thân: “Tôi có đang mù lòa trước tình yêu Chúa?” hay “Tôi đã trở thành rào cản cho người khác đến với Chúa chưa?”.

Buổi tĩnh tâm giúp mỗi tín hữu không chỉ cảm nhận được sự yếu đuối, tội lỗi của mình mà còn thôi thúc lòng khát khao được Chúa thương xót. Qua đó, cộng đoàn thêm xác tín rằng Chúa là nguồn sống không thể thiếu trong hành trình đức tin.

Buổi tĩnh tâm đầu tiên mở đầu cho một tuần lễ đầy ý nghĩa tại Giáo xứ Đông Nhân, chuẩn bị tâm hồn mỗi người để đón mừng ngày lễ Giáng Sinh đang đến gần.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi người trong giáo xứ, biết mở lòng đón nhận những ơn lành của Chúa trong mùa vọng này, và sửa đổi đời sống cho xứng đáng đón Chúa Hài Đồng.

BTT Gx Đồng Nhân