Giáo Xứ Núi Ô: Mừng Bổn Mạng Xứ Đoàn Maria Goretti Và 21 Em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Ngày 8/7, Giáo xứ Núi Ô hân hoan mừng kính Thánh Maria Goretti – vị thánh bổn mạng của Xứ đoàn. Đây cũng là dịp để mỗi đoàn sinh nhìn lại hành trình theo Chúa, học nơi ngài một tâm hồn trong sáng, lòng can đảm, sự tha thứ và tình yêu dành trọn cho Thiên Chúa.

Lúc 7h30, trong bầu khí hân hoan khi tất cả các em thiếu nhi, quý phụ huynh, anh chị huynh trưởng và giáo lý viên cùng quy tụ dưới mái nhà Giáo xứ Núi Ô. Nghi thức chào cờ là lời nhắc mỗi người sống tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sẵn sàng bước vào một ngày tràn đầy hồng ân.

Ngày hôm nay cũng trở thành dấu mốc thiêng liêng trong cuộc đời của 21 em thiếu nhi, khi các em lần đầu tiên được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Rước Mình Thánh Chúa.

Thánh lễ được diễn ra vào lúc 9h00, do cha xứ Vicente Nguyễn Văn Trường chủ sự. Đây là giây phút linh thiêng và ý nghĩa nhất, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, mừng kính Thánh Maria Goretti và cầu nguyện cho Xứ đoàn luôn lớn lên trong đức tin, hiệp nhất trong yêu thương và hăng say phục vụ.

Sau thời gian học hỏi giáo lý, tập sống đức tin và chuẩn bị với tất cả sự yêu thương của Cha xứ, quý Dì, anh chị giáo lý viên cùng gia đình, 21 em thiếu nhi sẽ chính thức đón Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn mình. Đó không phải là điểm kết thúc của một khóa giáo lý, mà là khởi đầu của một hành trình mới – hành trình lớn lên trong đức tin, biết sống yêu thương, biết tha thứ, biết cầu nguyện và luôn bước đi với Chúa trong từng ngày sống.

Sau Thánh lễ, mọi người sẽ cùng nhau tham gia các hoạt động sinh hoạt, giao lưu trong bầu khí vui tươi của đại gia đình Xứ đoàn Maria Goretti.

Bữa cơm thân mật không chỉ là dịp sẻ chia niềm vui, mà còn là cơ hội để gắn kết tình huynh đệ, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và cùng nhau viết nên những kỷ niệm đáng nhớ của ngày hồng ân.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng, gìn giữ và hướng dẫn các em biết sống xứng đáng là con cái Chúa. Xin Thánh Maria Goretti luôn cầu bầu để Xứ đoàn ngày một hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành hơn trong đời sống đức tin.