Hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa – Hành Hương Năm Thánh
Chúa Nhật, ngày 29/6/2025 – Nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh
Trong tâm tình hiệp thông cùng toàn thể Giáo Hội bước vào Năm Thánh 2025, Hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa đã tổ chức ngày hành hương đặc biệt dành cho các em thiếu nhi cùng với sự đồng hành của quý cha, quý trợ úy và anh chị giáo lý viên. Một ngày trở về nguồn cội đức tin – sống tinh thần hiệp nhất – và cùng nhau kín múc ân sủng từ nơi Đức Kitô.
Thánh lễ: Đỉnh cao của hành trình đức tin
Vào lúc 9g30, Thánh lễ trọng thể được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa, quy tụ mọi thành phần trong hiệp đoàn. Đây không chỉ là nghi lễ phụng vụ, mà là giây phút linh thiêng, nơi mỗi tâm hồn được thánh hóa, được mời gọi sống lại niềm hy vọng và tình yêu. Các em thiếu nhi được hướng dẫn hiệp thông cầu nguyện và dâng lễ với trái tim đơn sơ, trong khi anh chị GLV và trợ úy được tiếp thêm lửa nhiệt thành cho hành trình phục vụ.
Cuộc thi giáo lý: Thắp sáng lửa yêu mến Lời Chúa
Buổi chiều, không khí rộn ràng với cuộc thi giáo lý dành cho các em, diễn ra từ 14g00 đến 16g00. Đây là cơ hội để các em ôn luyện đức tin, khám phá vẻ đẹp Lời Chúa và sống đạo một cách tự nhiên, hồn nhiên mà sâu sắc. Những câu hỏi không chỉ thử thách trí nhớ, mà còn dẫn dắt các em sống Tin Mừng trong đời thường.
Hoạt động mini game – Học mà vui, vui mà học
Song song với cuộc thi, các bạn không tham gia thi cũng được hòa mình vào các trò chơi giáo lý và hoạt động bổ trợ kiến thức, giúp các em học hỏi trong niềm vui, kết nối với bạn bè và cộng đoàn.
Chầu Thánh Thể: Khoảnh khắc lắng đọng trong ân sủng
Ngày hành hương khép lại bằng giờ Chầu Thánh Thể đầy sốt sắng – giây phút mỗi người trở về với Chúa trong thinh lặng nội tâm. Các em thiếu nhi học cách cầu nguyện bằng trái tim đơn sơ, để khám phá tình yêu của Chúa hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể – trung tâm của đời sống người Kitô hữu.
Hôm nay, 12 xứ đoàn đã sẵn sàng – đã đến – đã sống trọn vẹn một ngày hành hương tràn đầy ý nghĩa. Nguyện xin Chúa chúc lành để từ hôm nay, các em thiếu nhi – và cả chúng ta – trở thành những cành nho sinh hoa trái trong Đức Kitô: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5).
Hiệp Đoàn Chiên Thiên Chúa