Hiệp Hội Đức Maria- Mẹ Sự Sống: Tu xá Kim Lan mừng lễ Mẹ Fatima, bổn mạng và nghi thức đặt Mình Thánh Chúa

Vào lúc 9g00 sáng ngày 10/10/2026, cộng đoàn Kim Lan long trọng mừng lễ Đức Mẹ Fatima bổn mạng tại nhà thờ Giáo xứ Kim Lan và cử hành nghi thức đặt Mình Thánh Chúa tại cộng đoàn. Thánh lễ do cha Tômasô Nguyễn Văn Phùng, cha quản hạt giáo hạt Nội Bài, chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có cha Phêrô Nguyễn Văn Dương, cha chánh xứ giáo xứ Kim Lan, cùng quý cha khách trong và ngoài giáo hạt Nội Bài. Hiệp dâng thánh lễ có quý dì trong dòng, quý khách xa gần và bà con giáo xứ Kim Lan.Để giúp cộng đoàn bước vào tâm tình thánh lễ, cha Tômasô mời gọi cộng đoàn hướng về Đức Mẹ và nhớ lại sứ điệp Fatima. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn hãy gắn kết với Đức Mẹ qua việc siêng năng lần chuỗi Kinh Mân Côi để cùng Mẹ chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, với tâm tình hôm nay tu xá Kim Lan sẽ đặt Mình Thánh Chúa tại cộng đoàn, cha Giuse Nguyễn Đức Trưởng chia sẻ một hình ảnh rất đẹp trong trình thuật Tin Mừng Luca 1,26-38: Đức Ma-ri-a là nhà tạm đầu tiên của Chúa Giê-su. Ngài nhấn mạnh, nhà tạm là nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, trước khi có những nhà tạm bằng gỗ, bằng đá, và bằng kim loại trong các nhà thờ; trước khi có những nhà nguyện và thánh đường, thì đã có một “nhà tạm” đầu tiên của Thiên Chúa: đó chính là cung lòng của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Thiên Chúa không chọn một cung điện nguy nga lộng lẫy, nhưng Ngài chọn cung lòng một nữ tỳ khiêm nhường. Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu trong mình và trở thành nhà tạm đầu tiên cho Ngài ngự. Điều này nhắc nhở mỗi người rằng điều quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu là có Chúa ở cùng. Hình ảnh Đức Maria hôm nay dạy chúng ta rằng: trước khi mang Chúa đến với người khác, chúng ta hãy để Chúa sống trong mình.Cha Giuse nhắn nhủ quý dì: Hôm nay, Mình Thánh Chúa được đặt trong nhà nguyện cộng đoàn. Đây không chỉ là một nghi thức trang trọng, nhưng là một lời nhắc nhở cho cả cộng đoàn rằng, từ nay, Chúa Giê-su Thánh Thể ở lại giữa cộng đoàn. Dù lúc các dì thành công hay thất bại, vui hay buồn thì Chúa vẫn luôn ở trong cộng đoàn và giữa các dì. Vì vậy, hãy siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài sẽ nâng đỡ các dì. Nhờ kết hợp với Chúa Giêsu, mỗi người sẽ học nơi Ngài sự hiền lành, khiêm nhường, tha thứ và trao ban. Nhờ đó, sẽ trở thành những nhà tạm di động của Chúa.Sau phép lành cuối lễ, cộng đoàn cùng rước Thánh Thể tới nhà nguyện tu xá Kim Lan. Đây là cột mốc ý nghĩa và đáng nhớ trong lịch sử hình thành và phát triển của cộng đoàn. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể gìn giữ chị em trong cộng đoàn luôn được bình an, hiệp nhất, và yêu thương nhau, để chị em trở thành những chứng nhân sống động của Ngài ở trần gian. Kết thúc nghi thức đặt Mình Thánh Chúa, quý cha và cộng đoàn chia sẻ với quý dì trong bữa cơm thân mật. BTT