Lễ an táng cha Giuse Nguyễn Bá Chính

Thái Nguyên ngày 07/04/2015: Cha Tổng Đại Diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu, Quý Cha quản hạt, 52 linh mục trong, ngoài giáo phận, Quý nam nữ tu sỹ, linh tông, huyết tộc, cùng với khoảng 2000 tín hữu dâng lễ an táng Cha Cố Giuse Nguyễn Bá Chính.

“Hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24). Với niềm tin vào Chúa Phục Sinh: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,26). Là con người có trái tim bằng thịt, dù tin vào ơn Phục Sinh của Chúa, tuy nhiên với con người tự nhiên đứng trước sự chia ly của cái chết vẫn có nỗi buồn man mát, sự tiếc thương luyến nhớ…

Quả vậy, ngay từ sáng sớm giáo dân từ khắp miền cứ ùn ùn kéo tới. Có một điều làm cho nhiều người, nhất là anh chị em tôn giáo bạn ngỡ ngàng: Người qua đời là ai mà ai cũng đội tang. Vào lúc 08 giờ 30, với hàng ngũ nghiêm trang, 2 đội trống của Tam Giang và Nam Sơn,  3 đoàn kim nhạc: Thái Ninh,  Ngọc Lâm và Oánh  di quan  linh cữu của Cha Cố Giuse từ trong nhà phòng lên nhà thờ.

Trong bài chia sẻ, Cha Giuse Nguyễn Văn Nam – Giám đốc nhà hưu dưỡng Bắc Ninh tại Miền nam đã nhắc đến những tấm gương sáng mà Cha Cố Giuse để lại. Với hơn 90 tuổi đời, hơn 70 năm đời tu, với hơn 60 năm linh mục. Mặc dù cuộc đời của ngài có nhiều thăng trầm, sinh ra trong thời kỳ khó khăn loạn lạc… Ngài đã phục vụ nhiều nơi, nhiều lãnh vực, nhiều giáo phận, nhưng ở bất cứ nơi nào, môi trường nào Ngài cũng để lại những hương thơm tốt lành, những tấm gương sáng ngời.

Cuối thánh lễ, Ông Đaminh Nguyễn Văn Thắng đại diện cho Ban Tổ Chức cảm ơn Quý Cha, Quý khách, mọi hội đoàn, mọi thành phần đã góp công, góp của, giúp sức tổ chức lễ tang được trang trọng, cảm động. Trong lúc tang gia bối rối, nhưng Ban tổ chức cũng không quên gửi lời xin mọi người lượng thứ cho những thiếu sót.

Một điều nằm ngoài dự kiến của Ban tổ chức, vì quá thương nhớ Cha Cố Giuse, trước khi tiễn đưa Ngài đến Đài hóa thân hoàn vũ thuộc thành phố Hải Dương để hỏa táng, một đoàn người, cùng với người đi đường, nhân dân hai bên đường phố đổ xuống đường đông trật cứng tiễn đưa Ngài một đoạn đường dài trên đường thành phố Thái Nguyên. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên nhiều gò má khi chiếc xe chở linh cữu Cha Cố Giuse chuyển bánh. Giây phút này có thể nói như một nhà thơ đã viết: Khi chiếc xe chạy về phía trước, tâm hồn của nhiều tín hữu chạy ngược về sau…

 

Hình ảnh ngày lễ an táng:

Resize of IMG_8353Resize of IMG_8352Resize of IMG_8362Resize of IMG_8371Resize of IMG_8374Resize of IMG_8384Resize of IMG_8395Resize of IMG_8406Resize of IMG_8416Resize of IMG_8418Resize of IMG_8428Resize of IMG_8439Resize of IMG_8446Resize of IMG_8448Resize of IMG_8458Resize of IMG_8477Resize of IMG_8481Resize of IMG_8490Resize of IMG_8509Resize of IMG_8534Resize of IMG_8515Resize of IMG_8528Resize of IMG_8530Resize of IMG_8538

Tuphong

Tin liên quan