Lược sử Giáo họ Nà Phặc
- Thông tin cơ bản
Địa chỉ: Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
Năm thành lập: Khoảng năm 1979.
Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (27/6).
Dòng tu, tu hội, hội đoàn đang hiện diện và hoạt động: Hội Trưởng gia đình, hội Mân Côi, ca đoàn.
Giáo dân: Giáo họ Nà Phặc hiện có gần 440 nhân danh (số liệu năm 2023), sống rải rác trong thị trấn Nà Phặc và một số xã lân cận của huyện Ngân Sơn. Giáo dân Nà Phặc có già nửa là người Tà Lùng – Cao Bằng chạy giặc về đây sinh sống, cùng với non nửa là người dân tộc thiểu số bản địa. Đa phần bà con giáo dân sống nhờ vào nương rẫy và trồng rừng, đời sống kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn.
Nhà thờ: Nhà thờ xây dựng theo lối kiến trúc Gothic có chiều dài 32m, rộng 10m, chiều cao mái 16m với một tháp chuông cao 34m. Tổng diện tích ngôi nhà thờ là hơn 350m2, sức chứa 300 giáo dân. Đây là ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng chính thức sau năm 1945 tại tỉnh Bắc Kạn.
- Lịch sử hình thành và phát triển
Những hạt giống đức tin tại Nà Phặc đã được gieo trồng và hiện diện từ năm 1979 – cuộc chiến tranh giữa Việt Nam với Trung Quốc. Một số gia đình chạy nạn từ Tà Nùng, Cao Bằng, sau này có một gia đình từ giáo xứ Báo Đáp, Bùi Chu đến vùng đất này sinh sống. Năm 1998, vùng đất Nà Phặc có sự hiện diện của quý sơ Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh. Mọi người đã quy tụ lại để đọc kinh, cầu nguyện và suy tôn Lời Chúa.
Đầu năm 2000, bắt đầu có sự hiện diện của quý cha trong Giáo phận đến Nà Phặc để dâng Thánh lễ. Vùng đất này đã đánh dấu sự viếng thăm của các vị mục tử như: Đức cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng vào năm 1999, Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt năm 2000. Đặc biệt là vào năm 2008, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã đến thăm Nà Phặc.
Vào năm 2015, một gia đình người H’mong đầu tiên được lãnh nhận bí tích Rửa tội. Đến nay có khoảng 450 người H’mong và người Dao được rửa tội. Ngày 5/10/2017, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã đặt viên đá xây dựng ngôi nhà thờ Nà Phặc để đáp ứng nhu cầu mục vụ. Ngôi nhà thờ đã hoàn thành sau ba năm, nhưng vì đại dịch Covid-19 xảy ra nên phải chờ tới thời điểm dịch chấm dứt, ngôi nhà thờ mới được khánh thành và cung hiến ngày 20/10/2022.
- Đời sống đức tin
Từ ngày có các cha về ở cùng, Nà Phặc thường xuyên có Thánh ễ. Nhờ vậy, đời sống đức tin được củng cố và tinh thần loan báo Tin Mừng Nước Chúa được trỗi dậy. Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh chia sẻ, trước đây, khu đất này chỉ có căn nhà dựng tạm bằng gỗ, mái lợp lá cọ, chật chội. Các cha vẫn gọi đùa là nhà điều hoà vì 4 phía gió lùa thông thoáng. Dù là căn nhà tạm bợ, nhưng nó vừa là nơi để giáo dân cầu nguyện, vừa là nơi để các cháu mồ côi, con nhà nghèo tá túc học tập. Hiện nay, hàng tuần Nà Phặc đều có Thánh lễ ngày thường và ngày Chúa Nhật nên đời sống đức tin được củng cố và phát triển.
Bà con rất khát khao sinh hoạt tôn giáo, nhưng do điều kiện khó khăn nên nhiều nơi chưa xây được nhà thờ. Để đến nhà thờ Nà Phặc, có người phải rời bản làng từ sáng sớm, đi xa hàng chục cây số, hoặc phải đi từ đêm hôm trước, dự Thánh lễ xong ăn cơm trưa rồi lại trở về nhà. Với địa thế là một vùng truyền giáo rộng lớn có đông đảo người dân tộc thiểu số, trong suốt những năm qua, Giáo phận và quý cha coi sóc Nà Phặc luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề bác ái xã hội. Qua đó, giúp mọi người nhận biết rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Ước mong hạt giống Tin Mừng nơi mảnh đất Nà Phặc sẽ vượt qua những khó khăn và thử thách để tiếp tục nảy mầm và không ngừng trổ sinh hoa trái.
BTT Giáo Phận