Lược sử Giáo họ Nam Sơn
- Thông tin cơ bản
Địa chỉ: Xóm Nam Sơn, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Năm thành lập: 1926.
Bổn mạng: Têrêxa Hài Đồng Giêsu (1/10).
Dòng tu, tu hội, hội đoàn đang hiện diện và hoạt động: Ban hành giáo, hội Trưởng gia đình, hội Mân Côi, hội ca đoàn, phong trào Thiếu nhi Thánh Thể, huynh đoàn giáo dân Đaminh, đội trống, đội trắc, đoàn kim nhạc.
Giáo dân: Giáo họ Nam Sơn có 762 nhân danh (số liệu năm 2023).Trong đó, có 80% giáo dân sống tập trung quanh khu vực nhà thờ, 20% số giáo dân còn lại sống rải rác ở các xã lân cận và khu vực thành phố Thái Nguyên. Giáo dân trong vùng chủ yếu làm nghề nông nghiệp trồng lúa nước và rau xanh nên còn nhiều khó khăn.
Nhà thờ: Ngôi nhà thờ của giáo họ được khởi công xây dựng tháng 5 năm 2003, đến tháng 11 năm 2013 được khánh thành làm phép tạ ơn. Nhà thờ có chiều dài 40m, chiều rộng 9m, đỉnh mái cao 12m, một tháp chuông cao 36m với hai quả chuông 1 quả nặng 198kg, 1 quả nặng 132kg. Tổng diện tích nhà thờ giáo họ là 3900m2.
- Lịch sử hình thành và phát triển
Theo lời kể lại của cha Giuse Phạm Văn Phương (cha quê hương), vào khoảng năm 1926, nơi đây đã bắt đầu đón nhận những hạt giống Tin Mừng đầu tiên. Giáo họ Nam Sơn được thành lập do những người giáo dân từ Thái Bình, Nam Định di cư lên sinh sống trên mảnh đất này. Lúc ấy giáo khu có 6 gia đình, trong đó có ba anh em ruột là cụ Tường, cụ Khán Mạc và cụ Thâm; cùng cư ngụ nơi miền đất này còn có cụ Cử, cụ Ngự và cụ Cai Độ. Tuy các tín hữu có những nỗi niềm thương nhớ cố hương, xa nhà vì đạo, nhưng có lẽ đó là cách Thiên Chúa nhiệm mầu trao ban niềm vui Tin Mừng cho nhân loại.
Để giữ vững đức tin, các cụ đã tổ chức qui tụ mọi người đến để đọc kinh liên gia. Tiếng nguyện, lời kinh, từ ấy đã âm thầm vang lên trên mảnh đất núi rừng khu Tự Trị Việt Bắc. Năm 1933, gần 7 năm hội họp, cầu nguyện chung tại nhà, các gia đình đã xin cha Trọng (người Tây Ban Nha) cho lập họ và dựng một nhà nguyện bằng tranh tre nứa lá để sớm tối đọc kinh cầu nguyện. Muốn nhận được sự đồng ý của cha, các cụ đã khai thêm cho có đủ 12 gia đình (tiêu chuẩn để lập họ đạo thời ấy) để cha cho phép được thành lập giáo họ nhưng thực ra số giáo dân lúc ấy chỉ có sáu hộ gia đình ban đầu mà thôi. Một năm sau (1934), giáo họ xin phép cha được nhận thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm thánh bổn mạng.
Năm 1937, ngôi nhà thờ tranh tre nứa lá không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con nơi đây, mọi người đã hô hào cùng nhau gây dựng ngôi nhà thờ thứ hai vẫn trên vị trí cũ. Ngôi nhà thờ này được làm theo nếp nhà cũ, bằng cột nghẹ, tranh, tre, nứa, lá do một gia đình di cư đi nơi khác để lại. Khoảng năm 1946 – 1947, số giáo dân ngày càng gia tăng, cộng với đó là một số bà con từ miền xuôi lên miền ngược làm ăn sinh sống cũng sinh hoạt với giáo họ nên nhu cầu cần phải có ngôi nhà thờ lớn hơn. Giáo họ lại cùng nhau xây dựng lại ngôi nhà thờ theo lối “trình tường” để phục vụ cho nhu cầu của dân họ.
Năm 1974, sau 18 năm sinh hoạt dưới ngôi nhà thờ trình tường đã xuống cấp trầm trọng, mọi người quyết định xây dựng lại ngôi nhà thờ lần thứ tư bằng cột xoan, bên ngoài xây tường vôi vữa nên khá vững chắc. Từ khi có nhà thờ kiên cố, các cha xứ Thái Nguyên vẫn thường qua đò để sang dâng Thánh lễ và trao ban các bí tích của Thiên Chúa cho các tín hữu ở bên sông.
Sự hiện diện của các vị chủ chăn làm cho đời sống đức tin của bà con nơi đây ngày càng tiến triển. Dần dần số tín hữu ngày càng thêm đông, ngôi nhà thờ cũ không còn đủ sức chứa nữa, cộng đoàn đã bàn họp xây dựng ngôi nhà thờ lớn hơn để lưu giữ Chúa Giêsu Thánh Thể cho xứng hợp. Năm 2003, Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến đã dâng Thánh lễ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới. Tuy lúc đó kinh tế vô cùng khó khăn, nhưng sau nhiều năm nhà thờ cũng hoàn thành. Đến năm 2013, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt dâng Thánh lễ Tạ Ơn và khánh thành nhà thờ giáo họ trong niềm tri ân, cảm tạ các bậc tiền nhân.
- Đời sống đức tin
Giáo họ hiện có 7 hội đoàn được duy trì và phát triển đều theo lịch sinh hoạt hằng tháng. Mỗi tháng, dân họ có Thánh lễ thường xuyên vào Chúa Nhật và một số ngày trong tuần.
Giáo dân ở tập trung với nhau nên thuận tiện cho sinh hoạt đức tin. Cộng đoàn có sự hiệp nhất với nhau và nhiệt tình xây dựng xứ họ. Ước mong nhờ lời chuyển cầu của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, vị thánh bổn mạng của giáo họ, đời sống đức tin nơi đây sẽ ngày một thăng tiến, và mỗi người con trong giáo họ sẽ là một nhân chứng nhiệt thành cho công cuộc loan báo Tin Mừng trên mảnh đất Giáo phận.
BTT Giáo Phận