Mùa Vọng – Dọn Lòng Để Đón Lời

Mùa Vọng là một hành trình nội tâm thâm sâu, nơi mỗi người được mời gọi bước chậm lại, nhìn vào chính mình và thanh tẩy khu vườn tâm hồn, để Lời Chúa có chỗ ngự trị.

Giữa nhịp sống vội vã hôm nay, lòng chúng ta dễ biến thành một kho chứa đầy lo âu, phiền muộn, tính toán và mệt mỏi. Trong tiếng ồn của công việc và những mảng cảm xúc chồng chất, Lời Chúa đôi khi chỉ vang lên như một làn gió nhẹ rồi tan biến. Không phải vì Lời không quyền năng, nhưng vì lòng ta thiếu khoảng trống để đón nhận.

Mùa Vọng nhắc ta: hãy dọn lòng – hãy mở lòng – hãy làm mới lòng.

Dọn lòng là trao cho Chúa khoảng không để Người chạm vào, chữa lành và biến đổi. Đó không phải là bỏ đi mọi thứ, nhưng là can đảm trút bỏ những gì không thuộc về ánh sáng: những tổn thương ta ôm giữ quá lâu,những phán xét dễ dàng dành cho tha nhân, những lo lắng làm mất bình an, những ích kỷ khiến ta khép cửa trước nhu cầu của người khác.

Đón Lời – để Lời trở thành sức sống. Lời Chúa đến để thắp sáng những góc khuất sâu thẳm nhất của tâm hồn, để khơi dậy niềm hy vọng ngay cả khi cuộc đời tưởng như bế tắc. Lời Chúa không chỉ để nghe hay để đọc, nhưng để sống và để Lời dẫn dắt từng chọn lựa mỗi ngày.

“Lời là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119,105)

Đón Lời nghĩa là để Lời soi sáng hành vi, định hướng bước chân, và trở thành nguồn sống nuôi dưỡng niềm tin tưởng. Khi ta dọn lòng, Lời Chúa có thể nảy mầm; khi ta mở lòng, Lời có thể lớn lên và sinh hoa trái.

Mùa Vọng cũng là thời gian để ta gặp lại chính mình, gặp Chúa trong thinh lặng, và gặp nhau bằng trái tim biết yêu thương hơn. Khi ta dọn lòng, ta nghe được tiếng Chúa rõ hơn. Khi ta đón Lời, ta để Chúa biến đổi cuộc đời mình thành món quà bình an cho người khác.

Trong những ngày Mùa Vọng này, lời mời gọi cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta vẫn vang vọng: Hãy gạt đi một chút vội vàng. Hãy nhường lại một chút ích kỷ. Hãy gửi đi một chút yêu thương. Hãy mở ra một khoảng trống thật hiền để Chúa bước vào. Vì Giáng Sinh chỉ thật sự xảy đến khi tâm hồn ta có chỗ cho Lời.

“Dọn lòng để đón Lời” chính là trở về trung tâm đời sống Kitô hữu: Chúa Giêsu – Ngôi Lời hằng sống. Khi tâm hồn được thanh tẩy và biết lắng nghe, Lời sẽ trở nên ánh sáng dẫn đường, là nguồn bình an và sức mạnh để ta bước vào mùa Giáng Sinh với niềm vui trọn vẹn.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tỉnh thức để nhận ra Chúa đang đến trong từng biến cố của đời sống. Xin cho chúng con biết sám hối, can đảm trở về với Chúa và hoà giải với nhau. Xin cho chúng con biết vui mừng, vì Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con giữa những thử thách. Và xin dạy chúng con biết mở lòng xin vâng như Mẹ Maria, để Lời Chúa được thực hiện trong mỗi người chúng con. Amen.

Sr. Vũ Hiên