Mùa xuân Năm Thánh bên gia đình

Năm thánh về, niềm hy vọng hồng phúc

Mùa xuân đến, suối thánh ân dư tràn

Truyền thống “uống nước nhớ nguồn” mang một ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người Công giáo Việt Nam; đó không chỉ là thời khắc đoàn viên, mà còn là dịp lắng lòng hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công ơn tổ tiên, những người đã khai mở và gìn giữ “nếp nhà” qua bao thế hệ.

Trong bầu khí ấm áp nghĩa tình của những ngày Tết Nguyên Đán, mọi người đã quy tụ về bên gia đình để sống lại trong tâm hồn những kỷ niệm thân thương về ông bà, cha mẹ khi các ngài còn hiện diện với chúng ta. Đồng thời, cũng nhắc ta bổn phận làm con đối với ông bà cha mẹ, những bậc sinh thành dưỡng dục đang còn sống. “Các ngài là những vị đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con”. Từ những tháng ngày bé thơ, các ngài đã cầm tay con và dạy con làm dấu, tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi; dạy con lời kinh Lạy Cha, Kính Mừng… Việc làm ấy tuy đơn sơ bình dị, nhưng trao truyền một gia sản đức tin, một đức cậy không bao giờ thất vọng và một đức mến nồng nàn. Chính nơi gia đình và qua cuộc đời của các đấng sinh thành, những người con, người cháu hình thành cho mình một “la bàn đạo đức” bắt nguồn từ Tin Mừng để bước đi trong sự phức tạp của xã hội hiện đại mà vẫn giữ được niềm tin vào Chúa.

Với người Công giáo, thờ kính nhớ tổ tiên không chỉ là một nét văn hóa đẹp, mà còn mang ý nghĩa sâu xa về sự kết nối thiêng liêng giữa con người, tổ tiên và Thiên Chúa. Tổ tiên không chỉ là những người đã sinh thành, dưỡng dục ta về mặt thể lý, mà còn là những người đã truyền trao đức tin, lòng bác ái và những giá trị cao đẹp làm nên nhân cách của mỗi người. Qua cuộc đời họ, chúng ta nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa – Đấng vẫn luôn đồng hành với các thế hệ trước, gìn giữ và ban phúc lành để gia sản đức tin được tiếp nối.

Kính nhớ tổ tiên cũng là lời mời gọi mỗi người sống xứng đáng với gia sản tinh thần mà các bậc tiền nhân đã để lại. Gia sản ấy không chỉ là nhà cửa, ruộng vườn, mà còn là đức tin kiên vững, lòng hiếu thảo và tinh thần yêu thương phục vụ. đồng thời, chúng ta được mời gọi trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ và tương lai, để gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Hãy sống sao cho chính đời sống của mình cũng trở thành một di sản đức tin, một ngọn đèn sáng soi đường cho những người đến sau.

Những ngày Tết Nguyên Đán đang dần khép lại để nhường chỗ cho thời gian Ân Sủng của Năm Thánh với khẩu hiệu “Những người hành hương của hy vọng”, khẩu hiệu Năm Thánh nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức, chúng ta luôn có thể tìm thấy ánh sáng và hướng đi trong đức tin của mình. Tuy nhiên, để sống Năm Thánh này cách trọn vẹn, mỗi người chúng ta được mời gọi:

  • Cầu nguyện: Thêm thời gian cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, xin ơn hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
  • Xưng tội: Hãy đến với bí tích hòa giải để đón nhận ơn tha thứ và bắt đầu trở lại.
  • Phục vụ: Dấn thân giúp đỡ tha nhận, đặc biệt là những người cần giúp đỡ nhất, như một cách sống đức tin bằng hành động.

Trong thời gian ân sủng này, chúng ta không chỉ tìm kiếm sự tha thứ và hòa giải, mà còn cả tiếng gọi trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Kitô trong thế giới đương đại. Sự kiện này là một phần truyền thống phong phú của Giáo Hội nhằm thúc đẩy sự hòa giải, hòa bình và hiệp nhất với nhau trong từng gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và Giáo Hội.

Con Thiên Chúa làm người cũng đã được yêu thương, nuôi dưỡng và dạy dỗ trong Gia Đình Thánh, xin cho những người con luôn tìm thấy một chỗ dựa tinh thần, một tình yêu có sức chữa lành tổn thương và một Niềm Hy Vọng thánh thiêng, nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi gia đình. Xin tôn vinh và ngợi khen Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đáng chúc tụng mãi muôn đời. Amen.

Nt. Anna Emmanuel Vũ Hiên