Tu Hội Tận Hiến: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Tuyên Khấn Lần Đầu Của 9 Khấn Sinh

Vào lúc 9g00 sáng thứ Sáu, ngày 26.6.2026, tại nhà thờ Giáo xứ Tiên Lục, Tu Hội Tận Hiến thuộc Giáo phận Bắc Ninh đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn và nghi thức tuyên khấn lần đầu của 9 khấn sinh.

Thánh lễ do cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Việt, SDB, Đặc trách Nguyện xá Don Bosco Hòa An, chủ sự. Trong nghi thức tuyên khấn, dì Maria Nguyễn Thị Phi – Tổng Phụ trách Tu Hội – đã đón nhận lời khấn của 9 khấn sinh:

  • Anna Trần Thị Cậy (1972)
  • Anna Nguyễn Thị Tư (1952)
  • Anna Nguyễn Thị Thu (1960)
  • Maria Nguyễn Thị Sinh (1960)
  • Anna Têrêxa Phan Thúy Mầu (1956)
  • Anna Nguyễn Thị Tuyền (1952)
  • Anna Trần Thị Phượng (1957)
  • Anna Vũ Thị Vĩnh (1944)
  • Anna Ngọ Thị Mưu (1947)

Đây là một thánh lễ tuyên khấn mang nhiều nét rất riêng của Tu Hội Tận Hiến. Không có đông đảo thân nhân, khách mời hay những bó hoa chúc mừng; không có tu phục, khăn lúp, nhẫn khấn hay những nghi thức mang tính hình thức; cũng không có sự hiện diện của Đức Giám mục. Thế nhưng, trong bầu khí đơn sơ ấy lại nổi bật vẻ đẹp của một lời đáp trả trọn vẹn dành cho Thiên Chúa.

Điều quý giá nhất hiện diện trong thánh lễ chính là chín cuộc đời đã âm thầm hiến dâng. Người trẻ nhất đã 54 tuổi, người cao tuổi nhất 82 tuổi, với tổng số 628 năm tuổi đời. Các dì đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Đức Cố Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, kiên trì sống ơn gọi tận hiến qua bao biến động của lịch sử Giáo phận Bắc Ninh, từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI, vẫn một lòng trung thành với Chúa và với Giáo phận.

Trong những năm tháng khó khăn của Giáo hội, các dì đã lặng lẽ chép bài giảng, dạy giáo lý, hướng dẫn thiếu nhi đọc kinh, gìn giữ nhà xứ, nhà chung và âm thầm phục vụ các cộng đoàn. Những hy sinh không ồn ào ấy đã góp phần gìn giữ và nuôi dưỡng đời sống đức tin của biết bao thế hệ tín hữu.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ân sủng trên 9 khấn sinh, trên Tu Hội Tận Hiến Giáo phận Bắc Ninh và trên tất cả những ai đang sống đời thánh hiến, để các ngài luôn trung thành với lời khấn hứa, trở nên chứng nhân âm thầm nhưng bền bỉ của Tin Mừng giữa lòng Giáo hội và thế giới.

BTT Gx Tiên Lục