Giáo xứ Vân Cương: Hướng về ngày hồng phúc – kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo Lý Viên và 10 năm thành lập xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Trong bầu khí linh thiêng và ngập tràn nhiệt huyết của những ngày cận kề sự kiện lịch sử, hôm nay ban Giáo lý viên (GLV) và Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) Maria Goretti Giáo xứ Vân Cương đã có buổi họp mặt quan trọng, đặt những viên gạch chuẩn bị cuối cùng cho Đại lễ Kỷ niệm 30 năm hành trình GLV và 10 năm thành lập Xứ đoàn.
Buổi họp vinh dự được đón tiếp Cha xứ Giuse Trần Văn Chỉnh. Sự hiện diện và đồng hành của Ngài không chỉ là nguồn động viên tinh thần lớn lao, mà còn mang đến những định hướng mục vụ sâu sắc. Cha Giuse nhắn nhủ rằng, cột mốc “30 năm – 10 năm” không đơn thuần là những con số thời gian, mà là một hành trình hồng ân – nơi in dấu biết bao hy sinh, thanh xuân và tình yêu dấn thân của các thế hệ anh chị em trên cánh đồng truyền giáo Vân Cương.

Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt thành, các anh chị em đã cùng nhau rà soát lại toàn bộ các mảng công tác: từ Phụng vụ sốt sắng, Khánh tiết trang hoàng, ẩm thực chu đáo, cho đến ban Truyền thông. Từng chi tiết nhỏ trong kịch bản đều được thảo luận kỹ lưỡng, hướng tới một ngày hồng phúc vẹn tròn, là lời tạ ơn sốt sắng dâng lên Thiên Chúa, và là dấu ấn đẹp trong lòng mỗi người tham dự.

TIỆC MỪNG SINH NHẬT: THẮP SÁNG TÌNH HUYNH ĐỆ GIỮA LÒNG SỨ VỤ
Sau những giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, bầu không khí hội trường như dịu lại, nhường chỗ cho sự ấm áp, rộn rã của bữa tiệc chúc mừng sinh nhật quý anh chị Huynh trưởng.
Dưới ánh nến lung linh và lời chúc lành từ Cha xứ Giuse, khúc ca chúc mừng sinh nhật vang lên đầy hân hoan. Những món quà nhỏ trao tay, những nụ cười rạng rỡ và cái ôm siết chặt đã xua tan đi mọi mệt mỏi của công việc thường nhật. Bữa tiệc không chỉ là dịp để sẻ chia niềm vui tuổi mới, mà còn là sợi dây thiêng liêng thắt chặt tình huynh đệ. Chính sự thấu hiểu và gắn kết ấy là nguồn sức mạnh nội tại, giúp các anh chị em luôn đồng tâm hiệp lực, vững vàng trên con đường phục vụ các em thiếu nhi.

Buổi họp và tiệc mừng khép lại trong niềm vui và sự hiệp nhất. Ngọn lửa nhiệt huyết đã được tiếp thêm sức mạnh, sẵn sàng bùng cháy cho ngày Đại lễ sắp tới.
Xin cộng đoàn dân Chúa tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho công tác chuẩn bị của Giáo xứ chúng ta được mọi sự bình an và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng!

BTT Giáo xứ Vân Cương