Giáo Họ Bái Giang – Xứ Tử Nê: Đức Cha Giuse Về Thăm Và Dâng Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

Vào lúc 17g45 ngày 28/12/2025, trong niềm hân hoan mừng mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang đã về thăm và chủ sự Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại Giáo họ Bái Giang, thuộc Giáo xứ Tử Nê. Sự hiện diện của Đức Cha là niềm vui lớn lao và là món quà thiêng liêng đầy ý nghĩa đối với cộng đoàn giáo họ trong những ngày hồng ân Giáng Sinh.

Ngay khi Đức Cha đến nơi, đông đảo cộng đoàn giáo dân đã hiện diện tại khuôn viên nhà thờ để hân hoan chào đón ngài trong bầu khí thân tình, ấm áp và tràn đầy niềm vui thánh. Trước Thánh Lễ, Đức Cha đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ và gửi lời chào thân ái đến cộng đoàn khi ngài về thăm giáo họ.

Thay lời cho cộng đoàn, ông Trùm trưởng Phêrô Nguyễn Văn Trọng đã giới thiệu đôi nét về lịch sử hình thành cũng như đời sống đức tin của Giáo họ Bái Giang. Lắng nghe những tâm tình đơn sơ nhưng chân thành ấy, Đức Cha bày tỏ niềm vui khi nhận thấy, dù là một giáo họ nhỏ bé, nhưng lại có sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn, cách riêng là giới trẻ và các em thiếu nhi, những mầm non đang góp phần làm nên sức sống và hy vọng cho giáo họ hôm nay và mai sau. Đức Cha nhấn mạnh: các em chính là tương lai của Giáo họ và của Hội Thánh.

Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Giuse và Đức Maria, sống khiêm nhường, âm thầm hy sinh và quảng đại trong tình yêu. Cách riêng, Đức Cha nhắn nhủ bậc làm chồng hãy yêu thương và có trách nhiệm với gia đình; bậc làm vợ biết cảm thông, nâng đỡ và xây dựng tổ ấm bằng sự dịu dàng và chung thủy; bậc làm con hãy sống hiếu thảo với cha mẹ, biết kính trọng, vâng lời và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình Kitô giáo. Qua đó, mỗi gia đình trở nên một “Hội Thánh tại gia”, nơi tình yêu và bình an của Thiên Chúa được lan tỏa giữa đời sống thường ngày.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, trong tâm tình tri ân, ông Trùm Giáo họ đã đã bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc trước sự hiện diện quý báu của Đức Cha, như một món quà Giáng Sinh đặc biệt dành cho Giáo họ Bái Giang. Ông cũng lược lại hành trình hồng ân mà Thiên Chúa đã thương ban cho giáo họ: từ một ngôi nhà thờ nhỏ bé, đơn sơ giữa nhiều khó khăn, đến nay là một ngôi thánh đường khang trang, ấm cúng, cùng với một cộng đoàn ngày càng lớn mạnh nhờ sự quan tâm và chăm sóc của quý cha qua các thời kỳ.

Nguyện xin Chúa Hài Đồng Giêsu tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo họ Bái Giang, để cộng đoàn luôn hiệp nhất, yêu thương và không ngừng lớn lên trong đức tin.

BTT Bái Giang