Liên Nhóm Cursillo Lai Tê – Kẻ Mốt – Nghĩa La: Sinh Hoạt Nhóm Thân Hữu

Trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông của Phong trào Cursillo, Liên nhóm Lai Tê – Kẻ Mốt – Nghĩa La đã tổ chức buổi sinh hoạt nhóm Thân Hữu cuối năm vào tối thứ Sáu, ngày 12 tháng 01 năm 2026, tại gia đình chị Maria Nguyễn Thị Gấm. Buổi sinh hoạt có sự hiện diện của 20 Cursillista, đặc biệt có chị Thư ký Ban Diều hành  Giáo phận và chị Nguyên – Trưởng Ban Phục vụ miền Bắc Ninh cùng hiệp thông và chia sẻ.

Như thường lệ, buổi sinh hoạt được khởi đầu bằng Kinh Chúa Thánh Thần, tiếp đến là lời nguyện gẫm, để mỗi người lắng đọng tâm hồn, xin ơn soi sáng trước khi bước vào phần chia sẻ. Ban đầu, quý anh chị còn ngập ngừng, khiêm tốn nhường nhau. Nhưng rồi, trong bầu khí chân thành và huynh đệ, từng thành viên đã mạnh dạn mở lòng, mỗi người khoảng 2–3 phút, chia sẻ những điều mình đã làm được và chưa làm được trong tháng qua, dựa trên kiềng ba chân của Cursillo: Sùng đạo – Học đạo – Hành đạo.

Mỗi anh chị là một câu chuyện, một cách sống đạo, học đạo và hành đạo khác nhau. Có người âm thầm cầu nguyện, có người kiên trì học hỏi, có người miệt mài dấn thân phục vụ giữa những khó khăn rất đời thường, có người sóng làm gương cho con cháu. Tuy khác nhau, nhưng tất cả đều quy về một điểm chung: cảm nhận rõ Chúa đang hiện diện, đồng hành và hướng dẫn cách âm thầm nhưng rất thật trong từng hoàn cảnh sống.

Có những chia sẻ rất giản dị nhưng chạm đến lòng người: học cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn, buông bỏ những nặng nề không cần thiết để tìm lại bình an nội tâm. Có chị đang sống giữa môi trường nhiều thử thách, áp lực, nhưng vẫn cố gắng sống ngay lành, làm chứng cho Chúa bằng chính thái độ sống, sự kiên nhẫn và tình yêu thương mỗi ngày.Buổi sinh hoạt nhóm Thân Hữu khép lại trong khoảng 60 phút, ngắn thôi nhưng thật linh thiêng, sống động, và ấm áp tình anh em trong Phong trào Cursillo. Anh chủ nhà cũng hiện diện, chia sẻ và bày tỏ mong ước quý anh chị em ngày một thăng tiến trong đời sống đức tin, sinh nhiều hoa trái tốt lành cho gia đình, cho các hội đoàn trong giáo xứ và cho chính môi trường sống hằng ngày.

Kết thúc buổi sinh hoạt, anh Trưởng Liên nhóm đã có đôi lời tự phát rất chân thành: “Xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã quy tụ chúng ta trong tình huynh đệ Cursillo. Ước mong mỗi anh chị em luôn biết giữ lửa yêu mến ban đầu, trung thành với kiềng ba chân Sùng đạo – Học đạo – Hành đạo, để dù ở bất cứ môi trường nào, chúng ta cũng trở nên men, nên muối, nên ánh sáng cho nhau và cho mọi người xung quanh. Xin Chúa ban cho quý anh chị em và gia đình luôn được bình an, bền đỗ và tràn đầy ân sủng.”

BTT Cursillo