Tài liệu Hoa Mân Côi và Hội trưởng gia đình Giáo phận tháng 5.2026

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người đều có lương thực: Xin cho tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất lớn đến những người tiêu dùng nhỏ, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với nguồn lương thực chất lượng.

HOA MÂN CÔI Tháng 5.2026

File PDF A5 File PDF A4 File Word A5 File Word A4

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH – Tháng 5.2026

File PDF File Word

 

HOA MÂN CÔI Tháng 5.2026

Ý cầu nguyện: Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất lớn đến những người tiêu dùng nhỏ, hãy cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng; mọi người đều có thể tiếp cận với nguồn lương thực chất lượng.   

I . ĐỌC TIN MỪNG: Mt 28, 16-20  (Tin mừng Mát-thêu chương 28, từ câu 16 đến câu 20. Mọi người đọc chung, đọc chậm rãi ít nhất là 3 lần và thinh lặng ít phút sau mỗi lần đọc).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu         Mt 28, 16-20

16 Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước.

17 Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. 18 Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. 19 Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, 20 giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

  1. GỢI Ý CHIA SẺ
  • Nội dung đoạn Tin mừng trên, nói về điều gì ?
  • Đoạn Tin Mừng trên đây, thánh Mát-thêu thuật lại biến cố Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ ở trên đồi Galilê trước khi Người lên trời. Khi thấy Người hiện ra, các ông thờ lạy Người, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.
  • Chính trong biến cố quan trọng này, Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.và Người trao cho các môn đệ sứ mạng cao cả: Đó là ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, đồng thời giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Người đã truyền cho các ông. Người cũng hứa sẽ luôn đồng hành và ở cùng các ông khi Người nói: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” Đây là nền tảng cho sứ mạng rao giảng Tin mừng của Hội Thánh, và là ơn gọi của mỗi người Kitô hữu chúng ta.
  • Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa nói gì với tôi ?

– Chúa Giêsu không chỉ nói những lời ấy với các Tông đồ xưa kia, mà Người vẫn đang nói với tôi hôm nay. Người mời gọi tôi trở thành chứng nhân loan báo Tin Mừng của Chúa trong đời sống thường ngày của tôi.

– Mặc dù Chúa đã lên trời, nhưng Người vẫn hiện diện cách mãnh liệt ở khắp mọi nơi và đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường đời.

– Lời Chúa trên đây cũng nhắc nhở tôi rằng; Tin mừng cứu độ của Chúa không phải dành riêng cho tôi, nhưng là một sứ mệnh tôi đã được Chúa trao ban và sai tôi đi để chia sẻ Tin mừng cứu độ ấy cho tha nhân.

– Chúa muốn tôi tin tưởng rằng Người luôn ở bên tôi, để tôi đừng sợ hãi hay nản lòng khi phải sống và làm chứng cho đức tin trong một thế giới với nhiều thách đố như hiện nay.

  • Chúa muốn tôi như vậy, tôi đã làm được gì ?
  • Chúa muốn tôi sống đức tin cách cụ thể qua việc làm chứng cho Chúa bằng tình yêu thương, tha thứ, chia sẻ, và trung thành với những điều răn của Chúa.
  • Tôi đã có những cố gắng thực hành đức tin của tôi qua những việc làm hàng ngày như: cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, sống bác ái với người xung quanh. Tôi cũng đã cố gắng làm chứng cho Chúa qua cách sống công bình, bác ái và yêu thương đối với tha nhân, nhất là đối với những người đau khổ bất hạnh.
  • Tuy nhiên, tôi nhận thấy mình vẫn còn nhiều giới hạn; đôi khi còn ngại ngùng khi phải nói về Chúa, chưa kiên trì trong việc giữ các giới luật, và dễ nản lòng khi gặp khó khăn thử thách. Những yếu đuối ấy cho thấy tôi vẫn còn thiếu sức sống của Chúa Kitô phục sinh và tôi luôn cần đến sự trợ giúp và đồng hành của Chúa nhiều hơn nữa.

4- Tôi có quyết tâm thực hành những điều Chúa đòi  hỏi tôi không ?

– Đoạn Tin Mừng trên đây thúc đẩy tôi đặt ra những quyết tâm cụ thể như sau:

Trước hết, tôi cần can đảm hơn trong việc sống và loan báo Tin mừng của Chúa nơi môi trường sống của tôi, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, để tôi không còn phải sợ hãi khi làm chứng cho Chúa, dù trong môi trường đó có thể tôi phải đối diện với thái độ thờ ơ hoặc chống đối của người khác.

– Tôi cũng sẽ cố gắng thực hành sống tình yêu thương qua những việc làm cụ thể như: quan tâm đến gia đình, đặc biệt là những người đã có đức tin mà sống khô khan nguội lạnh trong anh em họ hàng của tôi. Tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ những người khó khăn thiếu thốn và sẽ cố gắng sống công bằng bác ái đối với tha nhân.

– Thứ đến, tôi cần cố gắng kiên trì trong đời sống cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích, để nuôi dưỡng đời sống đức tin của tôi và để mỗi ngày tôi được trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.

– Sau cùng, tôi sẽ cố gắng trở thành sứ giả loan báo Tin mừng của Chúa cho tha nhân và luôn xác tín rằng Chúa luôn đồng hành với tôi như lời Người đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Vì đó là nguồn an ủi và là động lực thúc đẩy tôi can đảm ra đi làm chứng cho Chúa trước mọi khó khăn thử thách, để tôi không bị nản lòng hay chùn bước.

– Khi mừng Lễ Chúa Giêsu lên trời, điều đó nhắc nhở tôi ý thức rằng; đây không phải là lúc Chúa bỏ rơi nhân loại để về trời, nhưng là lúc Người mở ra một cách hiện diện mãnh liệt ở mọi nơi và mọi thời. Người hiện diện trong Chúa Thánh Thần và qua Hội Thánh. Người trao cho chúng ta sứ mệnh loan báo Tin Mừng và Người hứa sẽ luôn đồng hành với chúng ta.

– Khi tôi biết đặt niềm tin nơi Chúa, tôi biết sống đức tin cách cụ thể, và can đảm làm chứng cho Chúa, thì chính là lúc tôi đang góp phần thực hiện lệnh truyền của Chúa trong thế giới hôm nay.

* Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.

1- Anna Nguyễn Thị Nghĩ, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Vinh Tiến.

2- Maria Trần Thị Cham, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Vĩnh Ngọc.

3- Maria Trần Thị Dung, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Vĩnh Ngọc.

4- Maria Phạm Thị Liễu, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Vĩnh Ngọc.

5- Maria Nguyễn Thị Miến Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Vĩnh Ngọc.

6- Maria Trần Thị Bắc, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Vĩnh Ngọc.

7- Maria Phạm Thị Lan, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Vĩnh Ngọc.

8- Maria Nguyễn Thị Sành, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Bảo Sơn.

9- Maria Nguyễn Thị Xiếm, Giáo họ Xuân Thuỵ, Giáo xứ Kim Lan.

*Lưu ý: Theo lịch phân công, Thứ Bẩy, ngày 06 tháng 06 năm 2026 tới đây, Giáo hạt Vĩnh Phúc sẽ tập trung về TTTM Từ Phong để dâng hoa kính Đức Mẹ. Chị em có mặt lúc 16h30 để học hỏi, chia sẻ => 18h30 dâng hoa kính Đức Mẹ => sau dâng hoa, thắp nến cầu nguyện  => 19h15 Thánh lễ.

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh

 

TÀI LIỆU CHIA SẺ

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH

Tháng 5.2026

Chủ đề: Sứ Mạng “Sinh Hoa Trái” Giữa Đời Thường

  1. LỜI CHÚA: Thứ Tư Tuần V Phục Sinh – Ga 15,1-8
  2. SUY NIỆM:
  3. “Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5)

Người cha thường nghĩ trách nhiệm lớn nhất của mình là lo kinh tế cho gia đình. Điều ấy đúng, nhưng Tin Mừng hôm nay mở ra một chiều kích sâu hơn: hoa trái thật bắt đầu từ việc ở lại trong Chúa. Một người cha có thể làm việc rất vất vả, nhưng nếu đời sống nội tâm khô cạn, gia đình vẫn thiếu sức sống.

Hoa trái Kitô giáo không chỉ là thành công bên ngoài, mà là bầu khí bình an người cha mang về nhà: lời nói hiền hòa sau một ngày mệt mỏi, sự kiên nhẫn với con cái, sự trung tín với người bạn đời. Khi người cha cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, và sống gắn bó với Chúa, gia đình trở thành cành nho được nuôi dưỡng từ chính nguồn sống thần linh. Một người cha gắn bó với Chúa không chỉ nuôi gia đình bằng cơm bánh, mà còn nuôi họ bằng niềm tin và hy vọng.

* Gợi ý Suy nghĩ – Cầu nguyện – Chia sẻ

– Tôi đang ở lại trong Chúa bằng cách nào giữa nhịp sống bận rộn mỗi ngày?

– Con cái tôi có nhìn thấy đời sống đức tin nơi người cha của mình không? (3 phút thinh lặng)

  1. “Cha Thầy được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,8)

Thiên Chúa được tôn vinh không chỉ trong nhà thờ, nhưng ngay nơi đời thường của người cha. Công xưởng, ruộng đồng, văn phòng hay con đường mưu sinh hằng ngày đều có thể trở thành bàn thờ dâng hiến nếu người cha sống tử tế. Hoa trái của người cha không chỉ là tiền bạc gửi về mỗi tháng, mà là những đứa con biết yêu thương, một mái ấm trung thành, và sự công bằng trong công việc. Khi người cha sống ngay thẳng, không gian dối, không đánh đổi lương tâm để đạt lợi ích, họ đang làm sáng danh Chúa giữa xã hội. Nhiều người cha âm thầm hy sinh mà không ai biết. Nhưng mỗi hy sinh nhỏ bé ấy trở thành hoa trái thiêng liêng trước mặt Thiên Chúa. Gia đình trở thành chứng tá sống động rằng sức sống của Chúa đang tuôn chảy nơi họ.

* Gợi ý Suy nghĩ – Cầu nguyện – Chia sẻ

– Hoa trái đời sống của tôi hôm nay là gì ngoài thành công vật chất?

– Người khác nhìn vào gia đình tôi có nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa không?

  1. “Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15,8)

Người cha Kitô hữu không chỉ là người bảo vệ gia đình, nhưng còn là môn đệ thừa sai ngay trong mái nhà mình. Sứ mạng của họ là giữ “ngọn lửa” yêu thương luôn cháy: tạo bầu khí tha thứ, gieo niềm vui, nâng đỡ khi gia đình gặp thử thách. Theo gương Thánh Giuse, người cha không cần nói nhiều nhưng sống bằng sự hiện diện âm thầm, trung tín và trách nhiệm. Chính đời sống gương mẫu ấy dạy con cái biết thế nào là tình yêu trưởng thành.

Một người cha cầu nguyện cho gia đình mỗi ngày đang trở thành chiếc cầu nối ân sủng. Khi họ ý thức sứ mạng môn đệ của mình, mái ấm không chỉ là nơi sinh sống, nhưng trở thành trường học đức tin. Hoa trái lớn nhất của người cha không phải là thành tựu cá nhân, mà là một gia đình biết yêu Chúa và yêu nhau.

* Gợi ý Suy nghĩ – Cầu nguyện – Chia sẻ

– Tôi có ý thức mình được sai đi loan báo Tin Mừng ngay trong gia đình không?

– Tôi đang làm gì để giữ ngọn lửa yêu thương và niềm vui trong tổ ấm? (3 phút thinh lặng)

III- CẦU NGUYỆN CHO ANH EM TRƯỞNG GIA ĐÌNH MỚI QUA ĐỜI:

1- Giuse Nguyễn Tiến Dũng – Giáo xứ Chũ

2- Vicentê Đoàn Quang Quân – Nhà xứ Thị Đáp Cầu

3- Giuse Lê Đình Ngừ – Giáo xứ Đại Lãm

4- Phanxicô Nguyễn Văn Long – Họ Xuân Thụy, xứ Kim Lan

5- Giuse Nguyễn Văn Trương – Nhà xứ Lập Trí

6- Giuse Hoàng Văn Hiện – Nhà xứ Yên Lãng

7- Giuse Lương Viết Cảnh – Nhà xứ Tân Cương

8- Đaminh Tạ Đình Hùng – Nhà xứ Ngọc Lâm

9- Gioan Hoàng Văn Dung – Nhà xứ Đồng Chương

10- Giuse Trịnh Xuân Trình – Họ Gò Hu, xứ Đồng Chương

11- Anrê Nguyễn Văn Năm – Họ Tân Lợi, xứ Phúc Yên

12- Phanxicô Nguyễn Văn Lược – Họ Thư xá, xứ Dân Trù

IV- HỌC TẬP: THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG

“Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu”. (Tv 8,2) “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh. Mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển” (Tv 18,2-5).

Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần, là Đấng Toàn Năng đã lấy khôn ngoan và tình thương mà sáng tạo muôn vật hữu hình và vô hình “để ban cho chúng đầy tràn ơn phúc và cho nhiều thọ tạo được vui hưởng ánh sáng huy hoàng” (Kinh Tạ Ơn IV), và Người còn luôn chăm sóc hướng dẫn mọi thụ tạo. Vì thế Chúa Kitô mời gọi ta tín thác nơi Thiên Chúa quan phòng với tình con thảo (x. Mt 6,26-34). Còn thánh Phêrô nhắn nhủ: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1 Pr 5,7).

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN

Fx. Nguyễn Văn Huân