“Tính cầu nguyện của Thánh nhạc trong Phụng vụ” – Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần 56

Trong bầu khí vui mừng và hiệp thông, sáng thứ Ba, ngày 05/5/2026, hơn 1.000 tham dự viên đã quy tụ tại Nhà thờ Chính toà Thái Bình để tham gia Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 56 với chủ đề: “Tính cầu nguyện của Thánh nhạc trong Phụng vụ” do Uỷ ban Thánh nhạc trực thuộc HĐGM Việt Nam tổ chức. Tham dự Hội thảo, Giáo phận Bắc Ninh có cha Trưởng Ban Giuse Nguyễn Đức Trưởng và cha Phó Ban Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì và anh chị em trong Ban Thánh Nhạc Giáo phận.

 

Ngày Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 56 có sự hiện diện của quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:

  • Đức cha Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Gp. Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban (UB) Kinh Thánh;
  • Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Gp. Phát Diệm, Chủ tịch UB Phụng vụ;
  • Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Gp. Thái Bình, Chủ tịch UB Thánh nhạc;
  • Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ – nguyên Giám mục Gp. Thái Bình;
  • Cha Rôcô Nguyễn Duy, Tổng Thư ký UB Thánh nhạc Việt Nam; cùng các linh mục đặc trách Thánh nhạc từ 27 Giáo phận trên toàn quốc; các tu sĩ, chủng sinh, các nhạc sĩ, ca trưởng và người phụ trách Thánh nhạc tại các Giáo phận, Chủng viện, Dòng tu, Giáo xứ, Giáo họ.

Trong phần chia sẻ đề tài, dựa trên những nền tảng thần học (Kitô học, Giáo hội học, Cánh chung học…) và những yếu tố thực tế của đời sống phụng vụ, Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng – Chủ tịch UB Phụng vụ đã giúp cho các tham dự viên hiểu sâu sắc về “Tính cầu nguyện của Thánh nhạc trong Phụng vụ”.

Trước hết, theo Đức cha Phêrô, Thánh nhạc không phải là một hình thức nghệ thuật để giải trí hay trình diễn, mà mục đích chính là để Tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa tâm hồn: Giúp người tín hữu tham dự một cách ý thức và sốt sắng vào mầu nhiệm đang cử hành. Thánh nhạc phải giúp cầu nguyện chứ không chỉ là nghệ thuật.

Để áp dụng trong Phụng vụ, và để Thánh nhạc thực sự mang tính cầu nguyện, Đức cha Phêrô mời gọi các thừa tác viên Phụng vụ Thánh nhạc, cần hiểu rõ hơn về:

  • Sự hài hòa giữa Lời và Nhạc: Giai điệu không được lấn át lời, mà phải làm cho lời được vang vọng sâu sắc hơn trong lòng người nghe; Lời ca phải dựa trên Thánh Kinh hoặc các nguồn Phụng vụ chính thống.
  • Vị trí của Ca đoàn: Ca đoàn không phải là người biểu diễn mà là một bộ phận của cộng đoàn, có nhiệm vụ nâng đỡ và hướng dẫn cộng đoàn cùng hát, tạo nên sự hiệp nhất trong lời cầu nguyện chung.
  • Lựa chọn nhạc cụ: Nhạc cụ (đặc biệt là đàn Organ) cần được sử dụng để hỗ trợ tiếng hát, tạo bầu khí thánh thiêng, tránh những âm thanh quá “đời” hoặc kích động làm xao nhãng tâm hồn.
  • Khoảng lặng Phụng vụ: Tính cầu nguyện còn được nuôi dưỡng qua những khoảng lặng sau bài giảng hoặc sau khi Hiệp lễ, giúp tín hữu chiêm niệm lời Chúa đã nghe và hồng ân đã lãnh nhận.
  • Phân biệt, lựa chọn và sử dụng các bài ca: Ca Phụng vụ – dùng trực tiếp trong các cử hành chính thức (như Thánh lễ); Ca nguyện và các bài hát sinh hoạt Công Giáo: Có thể dùng trong các giờ chầu, tĩnh tâm hoặc sinh hoạt đạo đức, giúp tâm hồn dễ dàng đi vào tâm tình cầu nguyện riêng.

Và để có thể trở thành những thừa tác viên Phụng vụ trong âm nhạc, Đức cha nhắn nhủ mỗi người cần hiểu biết về: Phụng vụ, Kinh Thánh, Linh đạo Mục vụ…; tránh những nguy cơ: sử dụng cảm xúc cá nhân, để nghệ thuật lấn át Phụng vụ… Cách riêng, mỗi người cần không ngừng hoán cải và học hỏi, ý thức tinh thần phục vụ, tôn trọng và cộng tác với mọi người nhằm xây dựng lợi ích chung cho cộng đoàn.

Trong bầu khí chia sẻ, một số tham dự viên đã đưa ra những thắc mắc, mong ước và đã được quý Đức cha, cha Thư ký UB Thánh nhạc giải đáp tận tình.

Sau đó, Thánh lễ tạ ơn được cử hành trong tình hiệp thông sâu xa của cộng đoàn phụng vụ.

Trích nguồn: giaophanthaibinh.net