Giáo họ Hương Nghĩa, Giáo xứ Hoà Loan: Mừng lễ Thánh Antôn Padua– bổn mạng ca đoàn

Ngày 11.06. 2026, toàn thể cộng đoàn dân Chúa tại Giáo họ Hương Nghĩa, Giáo xứ Hòa Loan, đã long trọng mừng kính lễ Thánh Thánh Antôn– bổn mạng ca đoàn trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Đúng 19h15, trong bầu khí mát lành của chiều hè, cuộc rước kiệu cung nghinh Thánh Antôn đã được bắt đầu. Tiếng kèn rộn rã hòa cùng lời ca tụng tán dương đấng bảo trợ đã vang vọng khắp các ngõ xóm. Đoàn rước tiến bước trong sự trang nghiêm, sốt sắng với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong giáo họ.

Ngay sau cuộc rước kiệu, cộng đoàn cùng bước vào thánh lễ tạ ơn do cha xứ Giuse chủ sự. ​Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha xứ Giuse đã phác họa lại dung mạo của Thánh Antôn, một con người của Lời Chúa, một cuộc đời tận tụy vì người nghèo khổ và là mẫu gương tuyệt vời về lòng khiêm nhường. Cha nhắc nhở mỗi thành viên trong ca đoàn phải luôn biết khao khát sự công chính, vì chỉ khi có được đời sống đức tin công chính, thì Thiên Chúa mới đổ tràn hồng ân xuống trên mọi nhà. ​ Kết thúc Thánh lễ Cha xứ Giuse cầu chúc cho ca đoàn ngày càng phát triển và thăng tiến trong đời sống tin. Biết hy sinh trong phục vụ để qua lời ca tiếng hát như hương trầm bay lên trước tôn nhan Chúa. Nguyện xin Thánh An Tôn chuyển cầu cho cộng đoàn và các thành viên trong ca đoàn, biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Ki-tô, để được Chúa nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo.

Ước mong mỗi ca viên trong ca đoàn Antôn, luôn biết mang lời Chúa vào cuộc sống, mang lời ca tiếng hát để phục vụ Chúa trong các Thánh lễ. Xin cho mọi người luôn noi gương thánh quan thầy, biết sống yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh và luôn xây dựng ca đoàn thành một gia đình hiệp nhất, tràn đầy tình Chúa và tình người.

-Muối mặn cho đời-