Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống: Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và tuyên khấn trọn đời

Vào lúc 8g30 sáng ngày 25/7/2026, Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống tổ chức thánh lễ tạ ơn khấn dòng cho 6 chị em tuyên khấn lần đầu và 4 chị em tuyên khấn trọn đời.

Mời xem thêm ảnh lễ khấn

Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công văn, và đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận cùng quý cha thuộc các Hội dòng. Tham dự thánh lễ có đông đảo nam nữ tu sĩ, quý thân – ân nhân của chị em khấn sinh, quý ân nhân, quý khách gần xa, và toàn thể chị em trong Hiệp Hội.

Để giúp cộng đoàn đi vào tâm tình thánh lễ, Đức cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn rằng, Giáo xứ xuân hoà là nơi đầu tiên Lời Chúa được gieo vào giáo phận Bắc Ninh. Nơi đây lưu giữ sự cổ kính và truyền thống của Hội thánh, và hôm nay được lưu giữ sự mới mẻ của lời khấn dòng. Vì thế, việc tuyên khấn tại giáo xứ nơi đây làm cho truyền thống cổ kính của Hội thánh trở nên sống động, mới mẻ thông qua lời khấn của chị em; và Lời trở nên sự sống theo linh đạo của Hiệp Hội.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giuse diễn giải lời thỉnh cầu cuả anh thanh niên “Tôi phải làm gì để được sống đời đời” (Mt 9:16).Đức cha giải thích: anh thanh niên này có đủ mọi thứ theo quan điển của con người: Anh ta có nhiều của cải, và anh ta giàu có một cách chính đáng. Anh không say sưa quá vào việc kiếm tiềm và anh có tư cách, phẩm chất tốt vì đã tuân giữ như mọi điều theo luật Chúa dạy. Nút thắt của câu chuyện được mở ra khi Chúa Giêsu bảo anh bán hết mọi tài sản anh có và cho người nghèo rồi theo Ngài, anh ta sa sầm nét mặt và bỏ đi.

Đức cha nhấn mạnh, thao thức của anh thanh niên này là “muốn có.” Những điều anh có đều là tốt lành thánh thiện. Cuộc đời anh loay hoay trong sự “muốn có và muốn được.” Ngài kết luận, những người muốn có thật khó vào nước trời.

Hướng về các khấn sinh, Đức Cha nhắn nhủ rằng: Vậy chị em tuyên khấn để được gì? Tuyên khấn không phải để được có cái này, cái kia, mà tuyên khấn là để được mất; vì người có thì khó được vào nước thiên đàng. Mất ở đây không phải mất điều xấu, nhưng mất điều tốt đẹp: từ bỏ gia đình, từ bỏ bạn bè, người thân, hoài bão và ước mơ của tuổi trẻ… Nhưng sự mất này làm cho lòng con người trở nên trống rỗng, được thanh tịnh, được bình an và cuối cùng là được nước Thiên đàng. Chỉ người được mất mất dễ vào nước thiên đàng. Đó chính là ý nghĩa của các lời khấn. Việc tuyên khấn là để buông bỏ, là sống thái độ được mất.

Đức cha Giuse nhấn mạnh: Sống thái độ “được mất” là cần thiết cho đời tu. Nhờ sống thái độ “được mất,” người tu sĩ tránh được các cơn cám dỗ “tích trữ;” và làm cho việc tha thứ trong đời sống cộng đoàn trở nên nhẹ nhàng.  

PHẦN TUYÊN KHẤN

Tuyên khấn lần đầu

Chị giáo tập viện xướng danh các ứng sinh. Các khấn sinh tiến lên cung thánh để được Đức cha thẩm vấn về ước muốn xin được tuyên khấn của chị em. Kết thúc việc thẩm, các khấn sinh tiến lên trước chị Tổng phụ trách và hai chứng nhân, và trước sự hiện diện của Đấng bản quyền Giáo phận và cộng đoàn dân Chúa, tuyên khấn tuân giữ các lời khuyên phúc âm: khiết tịnh, khó nghèo, và tuân phục. Sau khi tuyên khấn, chị em được trao một chiếc lúp đen và hiến pháp của Hiệp Hội như là kim chỉ nam cho đời thánh hiến và sứ vụ của chị em.

Tuyên khấn trọn Đời

Kết thúc nghi thức tuyên khấn lần đầu là nghi thúc tuyên khấn trọn đời. Chị giáo Tiền Vĩnh Thệ xướng danh các ứng sinh. Các khấn sinh tiến lên để được Đức Cha thẩm vấn về ước muốn tận hiến trọn đời cho Thiên Chúa của chị em theo linh đạo Đức Maria – Mẹ Sự Sống trên nền trng Đa Minh. Sau khi hát kinh cầu, quý chị em tiến lên trước chị Tổng Phụ Trách và hai chứng nhân, trước sự hiện diện của Đấng bản quyền Giáo phận và cộng đoàn dân Chúa, tuyên khấn trọn đời tuân giữ các lời khuyên phúc âm: khiết tịnh, khó nghèo, và tuân phục. Sau khi tuyên khấn, các chị em được lãnh nhận chiếc nhẫn như dấu chỉ tình yêu và trọn đời thuộc về Thiên Chúa. Từ đây chị em trở thành thành phần chính thức của Hiệp Hội với trọn mọi quyền lợi và nghĩa vụ.

Kết thúc việc tuyên khấn, thánh lễ tiếp tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30. Sau lời nguyện và phép lành cuối lễ, chị tổng Phụ Trách Maria Chu Thị Dâng thay lời cho các khấn sinh, gia đình các khấn sinh và toàn thể chị em trong Hiệp Hội bày tỏ lòng tri ân đối với Đức cha Giuse, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ân – thân nhân của các khấn sinh và của hiệp, và toàn thể quý khách.

Thánh lễ lết thúc trong niềm hân hoan và ân sủng. Gia đìh các khấn sinh hân hoan vì gia đình mình có một người con tận hiến cho Thiên Chúa, Hiệp Hội hân hoan vì có thêm các tâm hồn trẻ dẫn thân phục vụ Chúa và Hội Thánh theo linh đạo của Hiệp Hội trên nền tảng Đa Minh. Nguyện chúc các Tân Khấn Sinh luôn tràn đầy ơn Chúa và hăng say trong sư vụ và HIệp Hỗi sẽ trao phó.

# BTT HIệp Hội