Hiệp Hội Đức maria – Mẹ Sự Sống: Cộng đoàn Minh Dân mừng lễ thánh Đa Minh, bổn mạng

Ngày 12/8/2026, cộng đoàn thánh Đa Minh Minh Dân, thuộc Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống, đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh, bổn mạng cộng đoàn, tại nhà thờ giáo họ Minh Dân, Giáo xứ Bạch Xa.

Ngay từ sớm, bầu khí tại cộng đoàn đã trở nên rộn ràng nhưng không kém phần trang nghiêm. Các chị em cùng nhau chuẩn bị cho ngày lễ bằng những công việc âm thầm: trang trí, tập hát, chuẩn bị phụng vụ và dọn dẹp khuôn viên. Mỗi công việc, dù lớn hay nhỏ, đều trở thành một cách để chị em diễn tả lòng yêu mến đối với vị Thánh bổn mạng và chuẩn bị tâm hồn bước vào thánh lễ bằng buổi tĩnh tâm trước đóThánh lễ được cử hành lúc 9g00 do cha Giuse Ngô Văn Tấn, cha xứ giáo xứ Bạch Xa chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Vũ Long Quân, phụ tá giáo xứ Bạch Xa; cha Tôma Nguyễn Văn Bắc, cha xứ giáo xứ Vĩnh Tuy, giáo phận Hưng Hoá; và cha Giuse Nguyễn Công Lai, phụ tá giáo xứ Vĩnh Tuy. Hiện diện trong thánh lễ có chị Maria Chu Thị Dâng, Tổng Phụ Trách; quý chị trong Ban Tổng Cố Vấn, quý chị phụ trách các cộng đoàn, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn dân Chúa giáo họ Minh Dân.Trong bài giảng, cha Tôma mời gọi cộng đoàn nhìn lên mẫu gương của Thánh Đa Minh, một con người luôn khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, say mê Lời Chúa và thao thức đem Tin Mừng đến cho mọi người. Thánh Đa Minh đã dành trọn cuộc đời cho việc loan báo Tin Mừng. Nơi ngài, đời sống cầu nguyện và sứ vụ luôn gắn liền với nhau. Chính từ đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, ngài kín múc sức mạnh để lên đường phục vụ các linh hồn.

Đối với các chị em Cộng đoàn Thánh Đaminh Minh Dân, mừng lễ bổn mạng không chỉ là một ngày vui của cộng đoàn, nhưng còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình ơn gọi của mình: Tôi đang sống thế nào với Chúa? Tôi đã trao ban điều gì cho cộng đoàn? Và tôi đang làm chứng cho Tin Mừng bằng cách nào trong môi trường mình được sai đến? Nhìn lên Thánh Đa Minh, chị em được mời gọi trở nên những con người của cầu nguyện, của tình huynh đệ và của sứ vụ; biết kín múc sức mạnh nơi Chúa để rồi trao ban cho người khác niềm vui, bình an và sự sống mà mình đã lãnh nhận.

Trước khi cha chủ tế ban phép lành cuối lễ, chị phụ trách cộng đoàn Minh Dân Maria Ngô Thị Hồng Lụa thay lời chị em trong cộng đoàn cám ơn quý cha, chị Tổng phụ trách Maria, quý chị trong Ban Tổng Cố Vấn, quý chị phụ trách các cộng đoàn, quý tu sĩ, và toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho chị em trong cộng đoàn.Thánh lễ kết thúc lúc 10g30 trong niềm vui, bình an và ân sủng. Sau thánh lễ, cộng đoàn chia sẻ niềm vui trong bữa cơm huynh đệ.

Lạy Cha Thánh Đaminh – xin cầu cho chúng con!

BTT Minh Dân